15/08/2024 12:10 GMT+7

Anh hùng, tướng lĩnh hội ngộ ở rừng thiêng ra đời Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

Ngày 15-8, tại Cao Bằng diễn ra chương trình gặp mặt, tri ân các đại biểu tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân với chủ đề 'Về nơi khởi nguồn'.

Các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân gặp nhau ở nơi ra đời Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - Ảnh: HÀ THANH

Các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân gặp nhau ở nơi ra đời Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - Ảnh: HÀ THANH

Chương trình do báo Quân Đội Nhân Dân phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tổ chức, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2024), 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2024) và 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân vẹn một lời thề trung hiếu

Ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam - được thành lập tại khu rừng giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo, thuộc châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (nay là xóm Nà Sang, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) với 34 chiến sĩ.

Suốt 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự thương yêu đùm bọc của nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, cùng toàn dân hoàn thành cuộc cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội, làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ - tổng biên tập báo Quân Đội Nhân Dân - Ảnh: HÀ THANH

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ - tổng biên tập báo Quân Đội Nhân Dân - Ảnh: HÀ THANH

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ - tổng biên tập báo Quân Đội Nhân Dân - cho biết nơi đây 80 năm trước, mang theo lời thề trung hiếu, 34 chiến sĩ đầu tiên với áo vải chân không, vũ khí thô sơ nhưng mưu trí, sáng tạo dưới sự chỉ huy của thiên tài quân sự Võ Nguyên Giáp.

Sau 3 ngày thành lập, đội đã làm nên chiến thắng Phai Khắt và Nà Ngần, mở đầu truyền thống "Quyết chiến quyết thắng" của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Suốt 80 năm qua, các thế hệ Bộ đội Cụ Hồ đã nối tiếp nhau viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc.

"Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ ví như những chàng Thạch Sanh của dân tộc ta trong thế kỷ 20. 

Những cựu chiến binh, anh hùng, dũng sĩ là đồng chí đồng đội của chúng ta, là thủ trưởng của chúng ta, là người thân trong nhà của chúng ta, rất bình dị và gần gũi, nhưng chính họ đã làm nên những chiến công thời đại, ngỡ như huyền thoại" - thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ nói.

Lời thề linh thiêng ngấm vào máu xương

Sau những ngày mưa tầm tã, khu rừng thiêng ở Nguyên Bình hôm nay trời tạnh ráo, nắng đẹp để đón các tướng lĩnh, anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Họ là những người đã góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang trong lịch sử 80 năm xây dựng, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống 80 năm vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đó là thượng tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu - nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng; thượng tướng, PGS.TS, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Tiến Trung - nguyên giám đốc Học viện Quốc phòng; trung tướng Phùng Khắc Đăng - nguyên phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân - nguyên chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng…

Các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng của quân đội ta suốt 80 năm qua - Ảnh: HÀ THANH

Các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng của quân đội ta suốt 80 năm qua - Ảnh: HÀ THANH

"Từ 34 người đầu tiên đã phát triển thành những đại đoàn, binh đoàn, quân binh chủng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Quân đội ta đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, cùng nhân dân ta chiến đấu, chiến thắng hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ" - thượng tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng, xúc động chia sẻ.

Lời thề linh thiêng thấm vào máu xương của lớp lớp thế hệ người lính Bộ đội Cụ Hồ, cùng nhau tiếp nối truyền thống bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân xúc động chia sẻ về những kỷ niệm đầu tiên khoác lên mình màu áo lính, đặc biệt là kỷ niệm những lần được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Ông cũng chia sẻ niềm tự hào khi là người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ.

Họa sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Duy Ứng - nguyên cán bộ công tác tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam - trao tặng bức tranh Bác Hồ với chiến sĩ giải phóng quân - Ảnh: HÀ THANH

Họa sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Duy Ứng - nguyên cán bộ công tác tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam - trao tặng bức tranh Bác Hồ với chiến sĩ giải phóng quân - Ảnh: HÀ THANH

Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao các suất quà tặng các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo và các cháu học sinh giỏi tiêu biểu xuất sắc trên địa bàn xã Tam Kim và xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Anh hùng, tướng lĩnh hội ngộ ở rừng thiêng ra đời Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân- Ảnh 5.'Hồ Đại tướng Võ Nguyên Giáp' hồi sinh cánh đồng Mường Phăng

Hồ Noọng Luông được người dân gọi là hồ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hồ thủy lợi này đã biến cánh đồng một vụ rộng hàng trăm héc ta trước đây thành cánh đồng hai vụ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên