26/05/2013 21:18 GMT+7

Anh Đức lập hattrick nhưng B.Bình Dương thua

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Ghi ba bàn thắng vào lưới Thanh Hóa vào chiều 26-5 song tiền đạo Anh Đức vẫn không thể cứu cho B. Bình Dương trận thua 3-4 ngay trên sân nhà.

TTO - Ghi ba bàn thắng vào lưới Thanh Hóa vào chiều 26-5 song tiền đạo Anh Đức vẫn không thể cứu cho B. Bình Dương trận thua 3-4 ngay trên sân nhà.

Hàng ngàn khán giả trên sân Gò Đậu được chứng kiến trận cầu đậm nét tấn công với bảy bàn thắng đẹp mắt mà cầu thủ B.Bình Dương cùng Thanh Hóa thể hiện trong trận đấu này. Tiền đạo Anh Đức tỏa sáng, trở thành cầu thủ nội đầu tiên ghi được hattirck ở V-League 2013. Thế nhưng nỗ lực tuyệt vời của tiền đạo này không khỏa lấp được những khoảng trống chết người mà hàng thủ phơi bày ra, giúp Thanh Hóa tận dụng để thắng trận ngay trên sân đối phương.

Phút 4, tiền vệ Ceh đá phạt góc. Hậu vệ B.Bình Dương phá bóng giải vây. Ceh nhận được bóng rồi tung cú sút căng vào góc cao làm bó tay thủ môn Santos, mở tỉ số 1-0 cho Thanh Hóa.

Cách nhau sáu phút (11 và 17), Anh Đức xuất hiện đúng lúc trước cầu môn Thanh Hóa để đón quả lật cánh chính xác của Philani, ghi liền hai bàn thắng, đưa B Bình Dương dẫn ngược lại 2-1.

Ngay trước giờ giải lao, hậu vệ Huỳnh Phú chèn ngã Abass trong vòng cấm địa. trọng tài Trần Trung Hiếu đứng gần và quan sát rất rõ nên không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Ceh lại lập công cho Thanh Hóa bằng pha sút chuẩn xác, gỡ hòa 2-2.

Mười ba phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Khánh Lâm (Thanh Hóa) đột phá nhanh xuống cánh phải rồi lật bổng sang cánh trái. Từ ngoài vòng cấm địa băng vào, Quốc Phương khéo léo đánh lừa hậu vệ chủ nhà rồi tung cú sút chéo góc lưới làm bó tay thủ môn Đức Cường (thay thủ môn Santos chấn thương), giúp Thanh Hóa dẫn trước 3-2.

Không lâu sau lúc bị dẫn điểm, Anh Đức lại lên tiếng bằng cú đánh đầu đẹp mắt khi len vào giữa hai trung vệ Thanh Hóa, đón quả lật cánh như đặt để của Philani để dứt điểm cực mạnh trong cú bay người tuyệt vọng của thủ môn Vĩnh Lợi. 3-3.

Sau bàn gỡ hòa của Anh Đức, B.Bình Dương hưng phấn hẳn lên với những pha dàn xếp tấn công mạch lạc. Ít nhất ba cơ hội ngàn vàng đi qua trước mũi giày Tăng Tuấn, Philani. Khi thì họ đưa bóng chệch cột dọc. Lúc thì bị thủ môn Vĩnh Lợi xuất sắc hóa giải được.

Phung phí trước nhiều cơ hội ngàn vàng, B.Bình Dương bị trừng phạt vào phút 85. Đón quả lật cánh của đồng đội từ phải sang trái, Văn Thắng đánh đầu vào góc xa làm bó tay thủ môn Đức Cường, khép lại màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục để mang về chiến thắng 4-3 cho đội khách Thanh Hóa. Thua trận này, B.Bình Dương được 7 điểm, đành xếp chót bảng sau lượt đi.

Sân Thống Nhất: mất người, khách bại trận

Bị sứt mẻ tới 1/3 đội hình do chấn thương, thẻ phạt, Hoàng Anh Gia Lai không còn là chính mình khi phải chơi với đội hình chắp vá (hai tiền đạo nội thay chỗ của cặp tiền đạo ngoại ghi 11/13 bàn thắng từ đầu mùa). Lối chơi tấn công quen thuộc từng giúp họ có liền năm trận thắng và một trận hòa phải nhường chỗ cho chiến thuật phòng ngự với năm hậu vệ thường trực trên sân nhà.

Co mình chịu trận, nhưng Hoàng Anh Gia Lai vẫn giữ được mành lưới sau 45 phút đầu, một phần do các chân sút XMXT Sài Gòn quá nóng vội trong dứt điểm, phần khác là do thủ môn Bassey quá xuất sắc, cứu cho đội khách nhiều bàn thua trông thấy.

Sức ép mạnh của chủ nhà rồi cũng làm nên chuyện vào phút 54. Sau khi Bassey ngã người phá được cú sút xa cực mạnh của Moses, không hậu vệ nào chạy về can thiệp, để cho Kizito thoải mái nhận bóng và kết thúc vào góc xa ghi bàn thắng duy nhất cho trận đấu.

Phát biểu sau trận đấu, giám đốc kỹ thuật Lư Đình Tuấn cho rằng việc đánh rơi chiến thắng trong ba trận gần đây khiến tâm lý của cầu thủ căng cứng. Dù thắng, nhưng lối chơi vẫn chưa thật sự thuyết phục người hâm mộ và bỏ lỡ quá nhiều tình huống ngon ăn.

Còn HLV Choi Yoon Gyum thừa nhận rằng Hoàng Anh Gia Lai bại trận là đúng vì không có tiền đạo đủ khả năng gây sức ép về phía cầu môn đối phương. Từ đó, hàng thủ phải hứng chịu quá nhiều đợt tấn công của XMXT Sài Gòn dẫn tới việc bị thủng lưới.

Thua trận này, Hoàng Anh Gia Lai tạm xếp nhì bảng với 19 điểm. Nhưng ngôi thứ nhì ấy nhiều khả năng sẽ bị soán bởi Hà Nội T&T nếu đại biểu thủ đô vượt qua Đồng Tâm Long An trong trận đấu muộn của vòng 11 vào tối 27-5 trên sân Hàng Đẫy. Khả năng này rất lớn, bởi Đồng Tâm Long An không mạnh và đang lao đao trong việc tìm đường trụ hạng.

SĨ HUYÊN

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên