18/12/2007 11:28 GMT+7

Ảnh đoạt giải đời sống hoang dã 2007

Đ.K.L. (Theo National Geographic)
Đ.K.L. (Theo National Geographic)

TTO - Năm nay, giải nhiếp ảnh đời sống hoang dã do Bảo tàng lịch sử tự nhiên London tổ chức đã thu hút đến 32.000 tấm ảnh dự thi từ các tay ảnh nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp từ 78 quốc gia.

Sau đây là 5 tấm ảnh đoạt giải nhất ở từng thể loại:

Ảnh đời sống hoang dã của năm

Nhiếp ảnh gia người Anh Ben Osborne đã mất ba tuần phục kích tại vườn quốc gia Chobe tại Botswana để chộp được bức ảnh một chú voi đang tắm bùn. Khi nhìn thấy đàn voi đang tiến tới một hồ nước giữa mùa khô, Osborne đã bỏ xe để chạy lại gần và bấm máy. Osborne phát biểu: "Con voi đực to lớn này là con đầu tiên nhào vào tắm bùn. Tôi chú trọng vào hành động và tấm ảnh là một sự kết hợp tuyệt hảo giữa bố cục và màu sắc".

mwfnZtXT.jpgPhóng to

Hạng mục động vật và môi trường sống

Từ trên cao, nhiếp ảnh gia Paul Nicklen đã chụp bức ảnh những chú cá voi trồi lên thở trong một hồ băng ở đảo Baffin ở Canada. Nicklen nói: "Khi trồi lên thở, những con cá voi này phải rất cẩn thận nếu không muốn bị va mạnh vào nhau". Niklen cũng cho biết đúng khi anh chụp bức ảnh này thì những mảnh băng bị vỡ ra và anh đã chọn nó là điểm nhấn trong bức ảnh của mình.

Nv9KRUPk.jpgPhóng to

Hạng mục hành xử của động vật

Phải mất 2 năm nhiếp ảnh gia người Mỹ Amos Nachoum mới chụp được khoảnh khắc 1 chú cá mập trắng lao lên khỏi mặt nước để đớp mồi. Nachoum đã lặn lội tới khu vực được mệnh danh là Vành đai tử thần tại Nam Phi nơi cá mập trắng thường tụ tập rất đông để săn hải cẩu. Nachoum cho biết khoảnh khắc này là "ngoài mong đợi và chỉ diễn ra trong 1 giây".

RtgTapLZ.jpgPhóng to

Hạng mục địa điểm hoang dã

Nhiếp ảnh gia Mỹ Robert Knight chụp những tảng băng và sóng biển ở vùng Nam Cực. Kể về bức ảnh, Knight cho biết: "Một ngày nọ từ con thuyền, chúng tôi thấy những hình chóp màu xanh tuyệt đẹp. Khó khăn lớn nhất là phải tiếp cận các khối băng trong khi sóng biển vỗ cao và bọt nước văng tứ phía".

pBfJJ0Wu.jpgPhóng to

Ảnh do nhiếp ảnh gia trẻ tuổi

Trong kỳ nghỉ với gia đình, Patrick, 11 tuổi, từ ban công nhà nghỉ đã chụp hình 3 chú khỉ nối đuôi nhau tìm trái cây. Patrick kể về khoảnh khắc chộp tấm ảnh này: "Tôi thấy thật dễ thương khi 3 con khỉ nối đuôi nhau. Tôi nhớ lúc đó chỉ thầm mong: Khỉ, đừng chuyển động".

GRlAkZub.jpgPhóng to
Đ.K.L. (Theo National Geographic)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất