25/11/2011 15:30 GMT+7

Ảnh đoạt giải "Bảo tồn thế giới đại dương" 2011

TRÙNG DƯƠNG
TRÙNG DƯƠNG

TTO - Tạp chí National Geographic vừa công bố những bức ảnh đoạt giải cuộc thi ảnh “Bảo tồn thế giới đại dương” năm 2011. TTO xin giới thiệu với bạn đọc.

Mục đích của cuộc thi ảnh Marine Photobank năm nay là thúc đẩy việc bảo tồn thế giới đại dương. Cuộc thi sẽ cung cấp miễn phí những hình ảnh chất lượng cao cho các phương tiện truyền thông, nhằm làm sáng tỏ nhiều nguy cơ đe dọa môi trường sống đại dương.

Bức ảnh “Hàm cá mập nhô ra một móc gỉ sét” ở ngoài khơi bờ biển bang Rhode Island, Mỹ của nhiếp ảnh gia Terry Goss đã đoạt giải đặc biệt trong cuộc thi. Ông cho biết đã nhìn thấy chú cá mập tội nghiệp này trong chuyến thám hiểm vào tháng 7-2011.

XfHZUNQa.jpgPhóng to

Cái móc của cá mập - Ảnh: National Geographic

Bức ảnh “Cá ngừ đông lạnh” được giải ảnh danh dự trong cuộc thi. Bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia George Stoyle, ghi lại quá trình đông lạnh loài cá ngừ vây xanh khổng lồ tại một tàu sân bay ở Ấn Độ Dương. Bức ảnh phản ánh mức độ đánh bắt cá ngừ khổng lồ quá giới hạn cho phép.

xC6iBEY6.jpgPhóng to

Cá ngừ đông lạnh - Ảnh: National Geographic

Kế đến là bức ảnh “Thuyền trên dòng nước bẩn” của nhiếp ảnh gia Peri Paleracio đã thuyết phục được ban giám khảo trao giải nhất của cuộc thi. Bức ảnh chụp một con thuyền trên dòng nước bẩn ở Anilao, Philipines. Dòng nước đó lềnh bềnh đầy rẫy vật bẩn, điển hình là nhựa, gây ô nhiễm đại dương.

RUk8EGmb.jpgPhóng to

Thuyền trên dòng nước dơ - Ảnh: National Geographic

Bức ảnh “Trò chơi những đứa trẻ” được chụp ở bãi biển Krabi, Thái Lan đã đoạt giải "ảnh mang niềm hi vọng” trong cuộc thi. Bức ảnh chụp những trẻ em địa phương đang nhặt rác ngoài bãi biển. Bức ảnh đã thể hiện sức mạnh tuyên truyền việc bảo vệ đại dương.

3MDbMBAZ.jpgPhóng to

Trò chơi những đứa trẻ - Ảnh: National Geographic

Bức ảnh cuối cùng với chủ đề “Vướng” của nhiếp ảnh gia Frank Baensch đã đoạt giải ảnh danh dự trong cuộc thi. Ông chụp lại ảnh con cua bị vướng trong lưới được bẫy sẳn ở đá ngầm san hô ở Hawaii. Đó là những cái bẫy bị bỏ quên của các ngư dân săn bắt. Đây là một vấn đề đang quan tâm trong việc bảo vệ thế giới đại dương.

SaqZTfiX.jpgPhóng to

Vướng - Ảnh: National Geographic

TRÙNG DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên