Phóng to |
Anh ấy coi hai bác như ba mẹ của anh, điều đó em cũng biết và trân trọng. Công việc của anh rất eo hẹp về thời gian, 1 tuần chúng em chỉ gặp nhau một lần, có khi 2 tuần một lần.
Nhà em cách nhà anh ấy 4km nhưng mỗi lần anh qua nhà thăm em là một sự cố gắng lớn. Em là SV năm cuối, em chỉ biết có việc học, em không đi làm thêm mà chỉ đi học thêm ngoại ngữ, kế toán. Việc học cũng lấy đi của em rất nhiều thời gian nhưng em vẫn có thời gian để yêu. Chính vì anh lúc nào cũng công việc nên em cảm thấy tủi thân.
Hơn 3 tháng nay, anh ấy không qua nhà em, thỉnh thoảng chúng em vẫn liên lạc qua điện thoại và tin nhắn. Em nghĩ anh ấy có một lý do mà không thể chia sẻ cùng em nên anh ấy không qua gặp em. Nói chung em cũng không ép anh ấy nếu anh ấy thực sự không muốn nói.
Chủ nhật vừa rồi anh ấy qua nhà em và nói cho em lý do tại sao anh ấy lại im lặng như vậy. Công việc của anh ấy buộc lòng phải có nhờ vả người khác nên anh ấy đang chịu ơn người ta. Nhà người ta muốn anh làm rể nên đã tạo ra những tình huống anh không thể từ chối. Đã vậy, bên gia đình nhà bác của anh ủng hộ anh vì nhà người ta giàu có, có chức, có quyền, nói chung mọi điều kiện đều tốt cho anh.
Anh nói anh không thể thoát ra khỏi sự trói buộc đó vì sự mang ơn. Bây giờ anh ấy nói em hãy cho anh ấy thời gian. Nhưng em cảm nhận anh ấy không thực sự cho em một niềm tin để em có thể cùng anh ấy đấu tranh vì tình yêu của hai đứa.
Sinh nhật anh ấy, người ta tặng những món quá đắt tiền. Anh ấy không thể từ chối được. Anh nói cuối năm nay anh anh sẽ cưới em khi em ra trường và đi làm. Một mặt em vẫn tin tình cảm của anh ấy dành cho em, nhưng anh vẫn đi gặp người đó.
Bây giờ em chẳng biết phải làm sao? Giờ đây, anh ấy không thể giải thoát được chính bản thân, anh ấy không muốn em phải khổ, anh ấy nói chúng em vẫn là bạn, nhưng làm sao em có thể làm được! Mỗi lần anh ấy nhắc đến người con gái ấy, em lại đau lòng.
Em không thể thoát khỏi cảm giác ghen tuông với người con gái ấy. Cô ấy có tất cả, từ vật chất đến sự ủng hộ của người lớn còn em chỉ có tình yêu. Em sợ anh ấy yếu lòng và lựa chọn người đó. Nếu vậy, tại sao anh ấy không quyết định mà còn qua nhà gặp em làm gì?
Bây giờ em phải làm sao? Dứt khoát với anh ấy hay tạo ra một động thái nào đó để anh ấy phải quyết định? Em mong chương trình cho em một lời khuyên. Em xin chân thành cảm ơn (K.H.)
- Trả lời của chuyên viên tư vấn Thu Hiên, Trung tâm tư vấn Tình yêu - Hôn nhân - Gia đình Hội LHTN Việt Nam:
Em H. thân mến, các em quen nhau được 10 tháng, nhưng thời gian gặp nhau không nhiều (một tuần/lần, hai tuần/lần, hơn nữa, ba tháng nay anh không qua nhà em...), sự hiểu biết về nhau chắc chưa có cơ hội để thấu đáo. Theo cảm nhận của em, hai người thật sự thương yêu nhau, nhưng về phía anh ấy, lại đang gặp trở ngại.
Bác anh muốn anh lấy cô gái nhà giàu, là chỗ làm ăn nên anh không thể thẳng thắn từ chối những món quà đắt giá do gia đình và chính cô ấy tặng. Chưa kể là dù nói em phải tin vào anh, em phải chờ anh, nhưng anh vẫn thường xuyên gặp gỡ cô gái đó... Những lý do ấy khiến em lo lắng bởi so với em, cô ấy có nhiều lợi thế: giàu có, được người lớn ưng thuận.
Ở hoàn cảnh của anh ấy: sống nhờ vào gia đình người bác nên khó có thể làm khác được. Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là sự quyết tâm và những quyết định của anh ấy. Anh đã nói với em là cuối năm ra trường, sẽ làm đám cưới và thời điểm đó cũng đang gần kề. Em hãy cứ giữ mối quan hệ tốt đẹp, động viên anh ấy để cả hai có thêm quyết tâm thực hiện ý định của mình. Song, em hãy bằng những mách bảo của trái tim mình, qua những tình cảm mà anh dành cho em để quyết định xem những gì anh nói và anh làm sẽ là một hay không, để từ đó, có những niềm tin ngày càng được vun đắp hơn.
Bên cạnh đó, em hãy tạo cho mình những cơ hội để cả hai hiểu nhau nhiều hơn. Đi chơi vào dịp cuối tuần, thường xuyên chia sẻ tâm sự qua điện thoại, email... cũng là những cách để tình cảm của hai người có thêm những xúc cảm bồi đắp. Em cũng nên nhớ rằng, tình yêu một khi đã vắng đi những xúc cảm thì cũng đáng lo lắm đấy, và nếu thật sự yêu nhau, hãy tìm cách thổi bùng ngọn lửa yêu thương ấy nhé! Nhưng, một điều quan trọng hơn là phải biết giữ "chừng mực", đừng thổi lửa quá lớn để rồi nó lại chóng lụi tàn...
Em cũng không nên tự ti về mình, hãy tin vào chính mình, một cô SV, một trí thức trẻ sẽ giúp em có những điều kiện để đóng góp cho xã hội bằng công việc, bằng những lao động khác. Tiền bạc, vật chất mà gia đình cô gái kia có được, không phải là điều kiện tương quan để so sánh với em, với trí thức, với trái tim, với khối óc của em... Chính em phải hiểu được giá trị của mình để tự tin với tình cảm của mình.
Còn một điều nữa, cô cũng muốn em tỉnh táo ý thức được: anh ấy có thực hiện lời hứa hay không, anh ấy có vì cô gái giàu có kia mà chia tay em hay không, hãy can đảm nhìn nhận. Tuy đau lòng lắm, tuy khổ sở lắm, song, thà đau một lần còn hơn đau mãi mãi... Nếu trường hợp xấu nhất ấy xảy ra, em hãy can đảm dứt khoát, em nhé, bởi lúc ấy, anh ấy không xứng đáng với tình yêu của em đâu...
Trong trường hợp cần thêm lời khuyên, em cứ email về chia sẻ thêm với chương trình, H. nhé! Thân mến.
|
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận