12/12/2017 09:46 GMT+7

Ấn tượng về những người Hà Nội tử tế

PHAN BÁ P. (VIỆT KIỀU MỸ)
PHAN BÁ P. (VIỆT KIỀU MỸ)

TTO - Gác lại những chuyện không vui, tác giả PHAN BÁ P. (Việt kiều Mỹ) cho rằng trong chuyến về nước du lịch vừa rồi ấn tượng đọng lại trong ông là những người Hà Nội tử tế. Chúng tôi xin giới thiệu chia sẻ của tác giả.

Ấn tượng về những người Hà Nội tử tế - Ảnh 1.

Khách đến Hà Nội đặt xe taxi tại sân bay quốc tế Nội Bài - Ảnh: NG.KHÁNH

Vừa từ Mỹ về, vợ chồng tôi ra Hà Nội để du lịch và thăm viếng gia đình nội ngoại. Dù cũng có vài chuyện không vui như chúng tôi suýt bị gạt với chuyến xe ôm đi chưa đến 1km nhưng bị kêu giá đến 300.000 đồng, nhưng đọng lại trong chúng tôi vẫn là một ấn tượng tốt về chân tình của một người Hà Nội.

Lại nhớ lần đến Hà Nội cách đây hơn sáu tháng, tôi ra một quán lề đường cạnh khách sạn ăn bánh cuốn. Thấy có biển ghi "Cà cuống một giọt 2.000 đồng". Tôi nói với bà bán bánh cuốn là trước giờ tôi chưa biết món cà cuống ra làm sao nên cho tôi hai giọt ăn thử. Bà ấy bảo: "Bác ơi, đồ hóa học đấy. Cà cuống thật một giọt giá đắt bằng năm lần đĩa bánh cuốn này". Thật cảm động và rất vui khi gặp được một người bán hàng tử tế."

PHAN BÁ P. (VIỆT KIỀU MỸ)

Hôm 27-11, tôi nhờ một người bạn gọi giùm taxi đi từ Láng Hạ về khách sạn trên đường Đào Duy Từ với cước phí 53.000 đồng. Khi trả tiền tôi lại nhầm tờ 500.000 đồng với tờ 20.000 đồng nhưng không biết (U-80 rồi, nhìn hai tờ tiền này có màu sắc giống nhau nên dễ bị nhầm). 

Điều bất ngờ là gần hai giờ sau, tôi nhận được điện thoại từ khách sạn báo là có anh tài xế đến nói muốn gặp chúng tôi để gửi lại tiền.

Hết sức ngạc nhiên và cảm động, nhưng do đang ở bên ngoài nên tôi nhờ nhân viên khách sạn nói với anh tài xế là cứ để tiền lại và biếu anh 50.000 đồng cùng lời cảm ơn. Một lúc sau, khách sạn lại gọi cho tôi nói tài xế muốn tận tay trả lại tiền cho tôi. 

Tôi cho anh ấy số điện thoại và địa chỉ quán ăn cách khách sạn tôi ở hơn 1km, đồng thời nhờ anh chở chúng tôi về khách sạn luôn sau khi chúng tôi ăn xong.

Khoảng 20 phút sau, tài xế đến. Đó là một thanh niên khoảng 30 tuổi, tên T.V.T.. Anh giải thích sau khi đưa chúng tôi về khách sạn, vì có chuyến xe kế tiếp nên sau đó mới phát hiện chúng tôi đưa nhầm tiền.

Chở vợ chồng tôi về đến khách sạn, T. trả lại 450.000 đồng tiền dư của cuốc xe trước. Tôi đưa T. 200.000 đồng nói là trả tiền chuyến xe mới và biếu cháu. Lại thêm một lần ngạc nhiên khi T. không những từ chối nhận tiền biếu mà còn không lấy tiền chuyến xe mới. 

Anh một mực xin lỗi chúng tôi vì đã lấy nhầm tiền nên cuốc xe này xem như là để tạ lỗi. Chúng tôi nói cách chi T. cũng không nhận tiền, thôi đành nắm chặt tay một người tử tế của Hà Nội, lòng vui và cảm động.

Ngày cuối cùng ở Hà Nội, tôi sang đường hỏi mua hai gói xôi. Bà bán xôi biết tôi từ TP.HCM ra nên hỏi: "Bác trong Nam ra, nghĩ gì về người Hà Nội?". Tôi nói: "Ở đâu cũng có người này người nọ. Ở Hà Nội, tôi đã gặp anh tài xế trả lại tiền đưa dư, người bán bánh cuốn không lừa khách... Những điều này làm du khách chúng tôi thấy cảm động, thấy Hà Nội đẹp hơn".

Hãy lắng lại đôi chút trong cuộc sống hối hả này để chia sẻ những khoảnh khắc, những câu chuyện mà bạn nghe thấy, quan sát được xung quanh để chúng ta cùng thấy cuộc đời còn có rất nhiều điều thú vị khác. Xin mời bạn gửi những sẻ chia, cảm nhận của mình về địa chỉ: dandt@tuoitre.com.vn. Cảm ơn bạn!

PHAN BÁ P. (VIỆT KIỀU MỸ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên