12/05/2012 16:39 GMT+7

Ấn tưởng loạt ảnh thành phố đông dân cư nhất thế giới

TRÙNG DƯƠNG (Theo Daily Mail)
TRÙNG DƯƠNG (Theo Daily Mail)

TTO - Nhiếp ảnh gia Canada Greg Girard vừa trình làng bộ ảnh về cuộc sống ở Kawloo Walled City, Hong Kong trong buổi triển lãm ảnh về tập sách “Thành phố bóng đêm” của ông.

8J0Hp6uP.jpgPhóng to
Một góc công viên Kowloon Walled ngày nay - Ảnh từ Internet

Không ai ngờ điểm du lịch lý tưởng công viên Kowloon Walled, Hong Kong từng là một “thành phố chết”. Hai nhiếp ảnh gia cho biết: “Chúng tôi đã phải mất năm năm để làm quen và tìm hiểu về thành phố nổi tiếng này trước khi nó bị phá bỏ vào năm 1992".

Tại nơi đây đã có gần 50.000 người chui rúc sống trong diện tích nhỏ hẹp. Thành phố Kowloon Walled từng là nơi 33.000 gia đình và người kinh doanh sống trong hơn 300 tòa nhà cao tầng san sát, được xây dựng mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào của kiến trúc sư.

Thành phố này không có quy định nào của chính phủ về sức khỏe và an toàn, các con hẻm nhỏ tối tăm. Mặc dù bề ngoài nó có vẻ bị tổn thương, nhưng thật sự thành phố này vẫn hoạt động tốt.

Dưới triều nhà Thanh, thành phố này là nơi quân đội sử dụng để chiến đấu với cướp biển và là nơi sản xuất muối. Đến giai đoạn Nhật chiếm đóng Thế chiến thứ hai, nhiều nơi trong thành phố bị phá hủy để cung cấp vật liệu xây dựng cho sân bay gần đó.

Sau khi phát xít Nhật đầu hàng, Kowloon Walled là nơi lý tưởng để chiếm đất với nhiều người di dân đến đây và là thiên đường của những tội phạm, ma túy, sòng bạc, nhà thổ…kéo dài cho đến năm 1974 và bị phá hủy hoàn toàn năm 1992 để xây công viên Kowloon Walled.

Sau đây là bộ ảnh khá độc đáo của hai nhà nhiếp ảnh người Canada về thành phố Kowloon Walled, Hong Kong.

pY8IOrkf.jpgPhóng to
IYFm6dds.jpg
OKbggxJM.jpg
Toàn cảnh Kowloon Walled City - Ảnh: Daily Mail
rY8ywufk.jpgPhóng to

Thành phố lên đèn, cảnh được lên phim Crim Story (1993) có sự tham gia của Jackie Chan - Ảnh: Daily Mail

MRRPBNxI.jpgPhóng to

Mái nhà là nơi mà các cư dân “đại gia” sống ở tầng trên cùng có thể thoát khỏi sự chật hẹp của thành phố - Ảnh: Daily Mail

99aLwE37.jpgPhóng to 5CbYE2sa.jpg

Những con hẻm “mê cung” tối tăm và ẩm thấp, nhưng cũng là nơi các cư dân thành phố sử dụng là làm việc - Ảnh: Daily Mail

QRfaIIf3.jpgPhóng to

Mặc dù cuộc sống khá khó khăn, nhưng người dân cũng nuôi dưỡng những sở thích của họ, cụ già Chan-Pak 60 tuổi nuôi bảy con mèo trong tạp hóa của mình - Ảnh: Daily Mail

tYb4FVsp.jpgPhóng to

Nơi làm việc ban ngày của một gia đình cũng là phòng khách của họ vào ban đêm - Ảnh: Daily Mail

qbBR4vqs.jpgPhóng to

Nơi chế biến thực phẩm, chủ tiệm cho biết, họ đã dời đến đây để hưởng nguồn nhân công thấp và trốn những cơ quan thẩm quyền y tế về việc thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm - Ảnh: Daily Mail

TRÙNG DƯƠNG (Theo Daily Mail)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên