Hai du khách Hong Kong cảm ơn bạn trẻ ViệtCư dân mạng chia sẻ với 2 du khách bị cướp
- Đẹp? Đi du lịch bị giật mất hết giấy tờ, thẻ tín dụng, điện thoại... đến nỗi phải in ảnh những nơi mình đã đi qua để bán kiếm chút tiền ăn cơm mà ông kêu là kỷ niệm đẹp?
- Đúng là họ rơi vào hoàn cảnh bi đát thật đấy, nhưng bù lại đã được trải nghiệm thế nào là tình người của các bạn trẻ VN. Ông lên mạng mà xem, người ta kêu gọi nhau hà rầm nhằm giúp đỡ Kay với Doris nơi ăn chốn ở để chờ ngày làm lại giấy tờ về nước kia kìa...
- Nhưng cũng có người tỏ ý nghi ngờ cặp đôi này đấy. Biết đâu một màn kịch thì sao?
- Ông quả là đa nghi như Tào Tháo!
- Thời buổi bây giờ, biết đâu được...
- Thứ nhất, báo chí đã kiểm tra qua công an rồi, quả tình có vụ khai báo về cướp giật của Kay với Doris. Thứ hai, đã có người tìm đến cho tiền nhưng họ đã từ chối. Và cuối cùng, đã có người mang hộ chiếu đến trả cho họ rồi đấy. Nghĩa là chắc chắn không phải một vụ dàn dựng như ông nghĩ. Qua vụ này, tui thấy mừng vì lòng nhân ái đầy ắp trong trái tim nhiều bạn trẻ VN.
- Nhưng tui vẫn không chịu rằng Kay với Doris có một kỷ niệm đẹp tại VN như ông nói. Với tui, họ chỉ thật sự có kỷ niệm đẹp nếu như đến rồi rời VN an toàn. Chứ để du khách bị giật đồ như thế thì đẹp nỗi gì!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận