Nhờ huyết tương của mình, ông Harrison đã cứu sống 2,4 triệu trẻ sơ sinh ở Úc - Ảnh: RED CROSS LIFEBLOOD
Đài BBC ngày 3-3 cho biết một trong những người hiến máu nhiều nhất thế giới, ông James Harrison - người hiến huyết tương cứu sống hơn 2,4 triệu trẻ sơ sinh - đã qua đời ở tuổi 88.
Theo thông tin từ gia đình ông Harrison, ông đã qua đời trong giấc ngủ tại một viện dưỡng lão ở New South Wales, Úc, vào ngày 17-2 vừa qua.
Ở Úc, ông Harrison được biết đến với biệt danh "Người đàn ông có cánh tay vàng", vì máu của ông chứa một loại kháng thể hiếm có tên Anti-D. Kháng thể này được dùng để tạo ra thuốc tiêm cho những phụ nữ mang thai có nguy cơ gặp tình trạng hệ miễn dịch tấn công thai nhi.
Cơ quan dịch vụ máu của Tổ chức Chữ thập đỏ Úc - nơi từng vinh danh ông Harrison - cho biết ông đã hứa sẽ trở thành người hiến máu sau này, kể từ khi ông nhận được hơn 13 đơn vị máu từ những người lạ khác nhau trong cuộc đại phẫu lồng ngực vào năm ông 14 tuổi.
Và ông đã giữ đúng lời hứa. Ngay khi tròn 18 tuổi - độ tuổi được phép hiến máu ở Úc, ông Harrison đã bắt đầu hiến huyết tương và duy trì việc này đều đặn hai tuần một lần cho đến năm 81 tuổi.
Vào năm 2005, ông lập kỷ lục là người hiến máu nhiều nhất thế giới và nắm giữ kỷ lục này đến năm 2022, trước khi bị vượt qua bởi một người đàn ông ở Mỹ.
Bà Tracey Mellowship, con gái ông Harrison, cho biết cha mình luôn tự hào vì đã cứu được nhiều mạng sống mà "không mất gì và cũng không đau đớn gì".
"Cha tôi luôn nói rằng mình không thấy đau khi hiến máu, và mạng sống bạn cứu có thể chính là mạng sống của bạn", bà chia sẻ.
Chính bà và hai người cháu của ông Harrison cũng từng nhận mũi tiêm Anti-D.
"Cha tôi rất hạnh phúc khi biết có nhiều gia đình như gia đình chúng tôi tồn tại nhờ lòng nhân ái của ông", bà nói.
Ông Harrison vẫn duy trì thói quen hiến máu 2 tuần/lần từ năm 18 tuổi cho tới khi ông 81 tuổi - Ảnh: RED CROSS LIFEBLOOD
Hiện vẫn chưa rõ lý do vì sao trong máu của ông Harrison lại chứa lượng Anti-D dồi dào như vậy, nhưng một số báo cáo cho rằng điều này có thể liên quan đến việc ông từng được truyền một lượng máu lớn khi còn trẻ.
Tại Úc, có chưa đến 200 người hiến tặng Anti-D, nhưng họ giúp ích cho khoảng 45.000 bà mẹ và trẻ sơ sinh mỗi năm. Tuy nhiên, rất ít người có thể duy trì hiến máu đều đặn và sản xuất kháng thể với số lượng đủ lớn, khiến nguồn cung Anti-D luôn khan hiếm.
Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng trong tương lai, Anti-D tổng hợp sẽ có thể được sử dụng để giúp đỡ phụ nữ mang thai trên toàn thế giới.
Anti-D giúp bảo vệ thai nhi ra sao?
Mũi tiêm Anti-D giúp bảo vệ thai nhi khỏi một bệnh rối loạn máu nguy hiểm có tên tan máu ở thai nhi và trẻ sơ sinh (HDFN).
Bệnh này xảy ra khi nhóm máu của người mẹ không tương thích với thai nhi, khiến hệ miễn dịch của mẹ nhận diện tế bào hồng cầu của thai nhi là mối đe dọa và tạo ra kháng thể để tấn công chúng. Điều này có thể gây thiếu máu nghiêm trọng, suy tim hoặc thậm chí tử vong ở trẻ sơ sinh.
Trước khi các phương pháp can thiệp bằng Anti-D được phát triển vào giữa những năm 1960, cứ hai trẻ bị HDFN thì có một trẻ không qua khỏi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận