Phóng to |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Những nhân vật mà Jason Polan vẽ - Ảnh: everypersoninnewyork.blogspot.com |
Mỗi ngày anh đều ra đường với cây bút và giá vẽ, rồi đưa tác phẩm lên trang web của mình ở www.everypersoninnewyork.blogspot.com (Mọi người ở New York). Trong ba năm thực hiện dự án, đến nay anh đã vẽ được khoảng 14.000 người.
“Tôi biết mình sẽ không làm được vì không thể vẽ được tất cả mọi người. Nhưng tôi rất thích thú với sự thử nghiệm của mình” - Polan cho biết. Với cá tính khá trầm, anh dễ dàng hòa mình vào đám đông và vẽ mà không ai để ý.
Các nhân vật chuyển động liên tục nhưng anh nhớ rất nhanh các chi tiết và vẽ lại trên giấy. Chỉ trong 1 phút là có được hình người đàn ông đang nghe điện thoại, người phụ nữ đeo cái túi dài, ông cụ lưng gù...
Với dự án của mình, Polan không định vẽ lại hoàn toàn nhân vật, mà phác họa tính cách nhân vật đó ngay ở thời điểm anh gặp. Một trong những điểm làm nên sự độc đáo của anh chính là việc anh ẩn mình hoàn toàn vào đám đông.
Không bao giờ hỏi ý kiến người định vẽ mà chỉ đứng từ khoảng cách đủ xa để họ không biết anh đang làm gì, nhưng đủ gần để quan sát chi tiết.
Polan là chuyên gia vẽ minh họa đang làm công việc thiết kế. Anh từng vẽ lại tất cả tác phẩm nghệ thuật trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại ở New York. Có lần anh vẽ tất cả những hạt bỏng ngô có trong một túi bỏng ngô.





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận