Phóng to |
1) Kẹo nào cũng được, không cần chọn lựa, miễn đó là… kẹo.
2) Nàng từ từ bóc vỏ kẹo rồi cho viên kẹo vào miệng… từ từ.
3) Viên kẹo còn lớp vỏ lót hơi dính chặt, nàng không thèm lột sạch mà cho vào miệng luôn, sau đó mới phun lớp vỏ ướt nhẹp ra.
Tương ứng với cách "xử thế" sau đây:
1) Những chuyện giận hờn đối với nàng là "chuyện nhỏ" không có gì trầm trọng, miễn là bạn phải biết năn nỉ nàng trước!
2) Khi bạn là nguyên cớ của sự xung đột, thì nàng sẽ "đay nghiến" mãi không thôi, những lúc có dịp, nàng say sưa "ôn" lại chuyện cũ. Một Ms."Cổ tích" đáng gờm đấy nhé!
3) Nàng là người khá dũng cảm, nếu nàng là người có lỗi thì nàng sẽ… năn nỉ và xin lỗi bạn, nhưng nàng cũng "làm nũng" tí chút cho có "hương vị tình yêu".
|
* Chị Kim Chi Chu ơi, trên báo người ta hướng dẫn cách trang điểm mê hồn quá: Nào là sang trọng, nào là thơ ngây, nào là quyến rũ, nào là đam mê… Em rất thích, nhưng em không biết mình có nên bắt chước theo như vậy không? TRÁI TIM THỦY TINH - Không phải chỉ riêng em đâu, mà nhiều em gái khác cũng muốn "đẹp như trên báo" khi đọc thấy những hướng dẫn có minh họa ở một vài tạp chí dành cho phái nữ. Đó là những hướng dẫn cơ bản và phù hợp với chính người mẫu mà họ đang trang điểm. Thông thường, người mẫu đã có một số cái chuẩn về "mi thanh mục tú" rồi. Trau chuốt lên, họ sẽ đẹp hơn. Với người "thường" như chị em mình, điều quan trọng nhất chính là trang điểm sao cho phù hợp với mình! Những mi mắt tô đậm màu xanh hoặc màu nâu, màu vàng; rồi hàng lông mi chuốt cong vút lại gắn cả mi giả vào nữa, còn nét môi "gợi cảm" với son bóng mượt như thoa mỡ hoặc lấm tấm kim tuyến… người nào sử dụng cũng cần phải cẩn trọng. "Lỡ tay" một cái, đã không "đẹp như trên báo" mà còn gây sự hiểu lầm: Em mới vừa trải qua một cuộc… cãi vã nào đây tới nổi mắt còn…bầm, môi còn… sưng thế kia! Có lời khuyên đã thành "châm ngôn": Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng… |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận