
Bốn chị em ngồi trước nhà mình ở Pushkar - Ảnh: Magdalena Bagrianow
Với suy nghĩ đó, nhiếp ảnh gia người Ba Lan Magdalena Bagrianow - hiện đang sống ở Anh, đã tới Ấn Độ cùng chiếc máy ảnh "bảo bối" để chụp ảnh chân dung của người dân địa phương.
Những bức ảnh rất ấn tượng, bạn gần như có thể cảm nhận được cảm xúc mà 'mẫu ảnh' đang trải qua vào thời điểm đó. Theo BoredPanda, nhiều ảnh được chụp trong môi trường quen thuộc của nhân vật nên cảm giác càng thêm chân thực.
Ấn Độ hiện có 1,3 tỉ dân - chiếm khoảng 17,5% tổng dân số thế giới. Mặc dù tốc độ gia tăng dân số đã giảm dần kể từ đầu những năm 1990, Ấn Độ vẫn là nước đông dân thứ hai thế giới, sau Trung Quốc.

Bé trai Rajasthani - Ảnh: Magdalena Bagrianow

Cậu bé Rajasthani quấn con rắn chết trên cổ. Ảnh chụp ở Jaipur - Ảnh: Magdalena Bagrianow

Người phụ nữ di-gan và con trai ở Pushkar - Ảnh: Magdalena Bagrianow

Ông Sadhu ở Pushkar - Ảnh: Magdalena Bagrianow

Một người hóa trang thành nữ thần Hindu - Ảnh: Magdalena Bagrianow

Người đàn ông Rajasthani đang chăn lạc đà - Ảnh: Magdalena Bagrianow

Chân dung một cô gái Kalbelia - Ảnh: Magdalena Bagrianow

Người buôn lạc đà ở Rajasthani - Ảnh: Magdalena Bagrianow

Cô gái Bhopa - Ảnh: Magdalena Bagrianow

Bé gái ở ngoại ô Pushkar - Ảnh: Magdalena Bagrianow

Cô bé Sagina thuộc tầng lớp Kalbelia đang hào hứng nhảy múa tại một hội chợ - Ảnh: Magdalena Bagrianow

Hai mẹ con chị Papu và Mamtu, thuộc tầng lớp Bhopa, được coi là một trong những phụ nữ đẹp nhất ở Rajasthan - Ảnh: Magdalena Bagrianow

Một cụ ông đi hội chợ lạc đà - Ảnh: Magdalena Bagrianow

Maya, cô gái thuộc tầng lớp Bhopa - Ảnh: Magdalena Bagrianow
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận