20 trẻ em thiệt mạng vì thức ăn ở trường học tại Ấn Độ
Phóng to |
| Thi thể các trẻ em thiệt mạng nằm trên sân trường - Ảnh: Global Post |
Theo báo Global Post, người dân thị trấn Dharmasati Gandaman thuộc bang Bihar đã đổ ra đường biểu tình sau vụ 22 trẻ em thiệt mạng. Ít nhất bốn chiếc xe cảnh sát bị đốt trụi. Người dân địa phương chặn các con phố và khóa cửa các trạm tàu hỏa.
Các cuộc biểu tình khác cũng bùng lên ở những khu vực lân cận. Tại thị trấn Chhapra, đám đông đốt cháy một xe buýt và đập phá nhiều nhà cửa. Bộ trưởng Giáo dục bang Bihar cho biết những người biểu tình tìm bắt hiệu trưởng trường tiểu học nơi các trẻ em thiệt mạng nhưng ông này đã bỏ trốn.
Hiện tại vẫn còn hàng chục trẻ em đang được điều trị trong bệnh viện tại thành phố Patna, thủ phủ tỉnh Bihar.
“Con của chúng tôi đến trường học. Khi trở về nhà chúng khóc nức nở và nói bị đau bụng dữ dội“ - một người cha đau khổ nói.
Các bác sĩ cho biết nhiều khả năng bữa trưa của trường tiểu học tại Dharmasati Gandaman đã bị nhiễm thuốc trừ sâu. “Không loại trừ khả năng có kẻ cố tình bỏ thuốc trừ sâu vào thức ăn của các em” - một bác sĩ thuộc bệnh viện ở Patna cho biết.
Các trường công lập Ấn Độ thường cung cấp bữa ăn miễn phí cho các học sinh nghèo. Giới chức giáo dục Ấn Độ coi thức ăn miễn phí là một công cụ để lôi kéo trẻ em đến trường học. Tuy nhiên các bữa ăn này thường không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh cần thiết.
Theo Hãng tin IANS, trước đây người ta từng phát hiện thằn lằn chết, ruồi bọ, thậm chí cả chuột chết trong thức ăn cho trẻ em nghèo ở trường học.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận