'Ăn cái chi chừ ni mi, còn 8 người nằm dưới cồn...'

BÚT BI
BÚT BI

TTO - "Bà con chú ý. Đây là tin báo phát đi lúc 23h đêm và sẽ được phát đều đặn 15 phút một lần. Mong bà con, du khách đặc biệt chú ý và hết sức chia sẻ trong tình huống nguy cấp"...

Tiếng loa phát thanh dội trên các trục đường, ngay giữa phố cổ Hội An lúc giao ngày và đêm. Một việc làm ít khi và có lẽ cũng chưa từng diễn ra ở phố cổ vốn bình yên thường ngày. Những dòng tin phát trên loa phát thanh có lẽ đã đánh thức và làm Hội An một đêm không ngủ.

Đêm khuya, một hộp cơm tới gửi ông Nguyễn Thế Hùng - phó chủ tịch UBND TP Hội An. Ông Hùng vẫn ngồi cầm điện thoại, thỉnh thoảng lại cấp tốc nguệch ngoạc trên cuốn sổ tay đã kín chữ để cập nhật từng dòng tin từ cơ sở gọi về.

- Anh ăn cơm đi kẻo nguội - một cán bộ văn phòng vì sốt ruột ghé tới nhắc nhở ông Hùng.

- Ăn cái chi chừ ni mi, còn 8 người đang nằm dưới cồn... - ông Hùng nói.

Một tờ giấy soạn sẵn cập nhật nhanh tình hình bão lũ được mang ra. Ông Hùng tay kia vừa áp điện thoại, tay này cầm bút ký hỏa tốc. 23h, con dấu ngay lập tức được đóng lên và gửi ngay đến đài phát thanh để chuẩn bị đọc cho bản tin tiếp theo.

Và đó là chuyện thường ngày ở Hội An. Những ngày lũ về...

Ăn cái chi chừ ni mi, còn 8 người nằm dưới cồn... - Ảnh 1.

Bản báo cáo và con dấu nóng hổi được đóng, truyền đi lúc 23h đêm 5-11 tại trụ sở UBND TP Hội An - Ảnh: B.D.

Du khách và người dân cuống cuồng chạy lũ ở Hội An Du khách và người dân cuống cuồng chạy lũ ở Hội An Lũ lên nhanh, phố cổ Hội An bị chia cắt Lũ lên nhanh, phố cổ Hội An bị chia cắt Cứu 2 khách Hà Lan và 3 người Việt kẹt trong lũ tại Hội An Cứu 2 khách Hà Lan và 3 người Việt kẹt trong lũ tại Hội An
BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất