26/01/2014 18:59 GMT+7

Ăn bánh mì cầm hơi chờ lên máy bay về quê ăn tết

HỮU KHOA
HỮU KHOA

TTO - Chiều 26-1, sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục tình trạng kẹt cứng. Tại nhà ga nội địa hàng ngàn người đứng chặt kín. Các băng ghế, nền gạch là chỗ ngả lưng cho nhiều gia đình chờ đến giờ lên máy bay.

Vật vã tại bến xe miền Đông chờ về quê ăn tếtHơn 1 triệu người tạm biệt Sài Gòn về quê ăn tếtHối hả về quê đón tết

6KNUYbzc.jpgPhóng to
Hàng ngàn người tập trước nhà chờ bên ga quốc tế để đón người thân về quê ăn tết. Ảnh: Hữu Khoa

Sau khi có thông tin phải đến sân bay trước 3 giờ để đảm bảo việc làm thủ tục lên máy bay cho hành khách được thuận lợi, có rất nhiều hành khách đến sân bay trước đó hơn nửa ngày, vì sợ trễ chuyến bay.

Gia đình chị Nguyễn Thị Nương (Ninh Bình) dù đến 21g máy bay mới cất cánh nhưng gia đình chị đã đến từ lúc 8g sáng.

zfY89HsV.jpgPhóng to
Hành khách ngủ gật trên ghế trong nhà chờ máy bay cất cánh. Ảnh: Hữu Khoa
AC7ocQAe.jpgPhóng to
Gia đình chị Nguyễn Thị Nương phải nằm vạ vật trên nền gạch trong nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Hữu Khoa
q3iwDuU0.jpgPhóng to
Một gia đình mang theo nước uống và bánh mì để ăn lót dạ để đón người thân về quê ăn tết tại ga quốc tế. Ảnh: Hữu Khoa
YNlvvrFb.jpgPhóng to
Gia đình anh Nguyễn Văn Lan ăn tạm ổ bánh mì chờ đến giờ lên máy bay về quê ăn tết. Ảnh: Hữu Khoa

Tương tự gia đình anh Nguyễn Văn Lan (Hà Nội) đến 20g mới cất cánh nhưng gia đình anh đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất từ lúc 10g.

Do trong nhà ga sân bay đông người, không khí ngột ngạt nên nhiều hành khách ra tận bãi đậu xe ô tô trong sân bay ngồi ăn bánh mì lót dạ, chờ đến giờ máy bay cất cánh.

HỮU KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên