Không chỉ cho thí sinh ở nhà mình, thầy còn vận động họ hàng tiếp sức. Tám năm qua, gia đình thầy đón từ 15-20 thí sinh trong mỗi đợt thi.
“Tôi xem các em như học trò của mình nên cố gắng giúp được nhiều chừng nào tốt chừng nấy. Mỗi khi nghe có thí sinh từng ở nhà mình gọi điện báo đậu đại học là cảm giác vui mừng như chính con mình đậu vậy”, thầy Đồng tâm sự.
Vào mỗi đợt thi, vợ thầy Đồng vừa trông coi quán chè trước nhà, vừa tranh thủ chạy chợ phục vụ ăn uống cho thí sinh mà không thu bất kỳ khoản tiền nào. Vợ chồng thầy còn kiêm nhiệm công tác đưa đón thí sinh đến tận trường thi
Thí sinh Lê Giang Phương Trinh (đến từ thị trấn Khâm Đức, huyện PhướcSơn, tỉnh Quảng Nam) dự thi vào ngành luật trường Đại học Sài Gòn và cũng là một trong những thí sinh được ở trọ miễn phí xúc động nói: “Em ở quê ra nên rất bỡ ngỡ. Khi được thầy Đồng cho ăn, ở miễn phí như thế này em vui lắm, ít nhất cũng tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ cho bố mẹ. Em sẽ cố gắng làm bài thi thật tốt và coi như đó là cách để đền đáp tấm lòng nhân hậu của thầy và báo đáp công ơn ba mẹ".
Phóng to |
| Thầy Nguyễn Thuận Đồng (đứng) hướng dẫn hai thí sinh từ Quảng Nam vừa đến trọ miễn phí tại nhà mình cách chuẩn bị tâm lý để làm bài thi tốt - Ảnh: Xuân Vinh |
Đắk Lắk: bếp ăn nghĩa tình cho thí sinh
Để có 500 suất ăn sáng đầu tiên cho thí sinh, từ 2g sáng 3-7, hơn 30 sinh viên tình nguyện ĐH Tây Nguyên và hơn 10 người trong các gia đình phật tử chùa Phước Hòa (xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã thức dậy để chuẩn bị.
Khoảng 5g30, thí sinh, phụ huynh xuất hiện tại bếp ăn và các sinh viên trở thành những nhân viên phụ bàn chuyên nghiệp. Có em mới học lớp 8 cũng theo anh chị ra phục vụ thí sinh. Khi khách đã được mời ngồi, sinh viên tình nguyện dọn rau, nước chấm và bưng bún ra tận bàn mời khách kèm theo câu chúc ngon miệng vô cùng trìu mến… Cứ như thế, hết lượt khách này đến lượt khách khác, các bạn sinh viên người đưa bún cho khách, người dọn, lau bàn sạch sẽ để đón lượt khách mới. Phía trong, những sinh viên nữ cũng liên tục rửa tô, đũa, lau khô để sẵn tại bếp ăn…
Anh Lương Huỳnh Việt Thắng, chỉ huy trưởng Đội tiếp sức mùa thi ĐH Tây Nguyên cho biết ngoài 500 suất ăn miễn phí trong buổi sáng 3-7, các ngày 4, 5 và ngày 8, 9, 10-6 đội cũng sẽ phục vụ khoảng 6.000 suất cơm miễn phí cho thí sinh, phụ huynh tại các điểm thi.
Phóng to |
| Chuẩn bị bún ra tô sẵn sàng đợi thí sinh - Ảnh: Trung Tân |
Phóng to |
| Thí sinh và phụ huynh ăn sáng miễn phí tại căn-tin ĐH Tây Nguyên - Ảnh: Trung Tân |
Cơm, trà đá miễn phí tiếp sức thí sinh Hà Nội
Những ngày này, gần 120 tình nguyện viên trong CLB Cơm 5000 Hà Nội (thuộc CLB Tình nguyện trẻ Hà Nội) đã tổ chức cung cấp trà đá miễn phí cho thí sinh và phụ huynh tại cổng các trường ĐH như Bách Khoa, Kinh tế quốc dân, Xây dựng…
Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình “Cơm 5000 Hà Nội đồng hành cùng sĩ tử 2013”, chương trình dự kiến cung cấp khoảng 13.000 lít trà đá miễn phí trong ba đợt thi.
Ngoài tiếp sức trà đá miễn phí, chương trình còn phát khoảng 3.000 suất cơm giá rẻ, mỗi suất với đầy đủ thức ăn, đảm bảo vệ sinh với giá chỉ 5.000 đồng, trong cả ba đợt thi. Bên cạnh đó các tình nguyện viên tham gia chương trình còn tham gia tư vấn chổ trọ miễn phí, giá rẻ, chở xe ôm miễn phí đưa đón thí sinh…
Phóng to |
| Trà đá miễn phí tiếp sức thí sinh và phụ huynh tại Hà Nội - Ảnh: Tấn Đình |
Phóng to |
| Những ly trà đá làm mát lòng các thí sinh và phụ huynh tại Hà Nội - Ảnh: Tấn Đình |
TP.HCM: vững lòng hơn nhờ SV tình nguyện
Tại TP.HCM, nhiều phụ huynh và thí sinh lần đầu đến thành phố cho biết cảm thấy yên tâm hơn khi có sự hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình của các SV tình nguyện, từ bến xe cho đến cổng trường thi...
Phóng to |
| Các bạn sinh viên tình nguyện hướng dẫn thí sinh dự thi vào trường ĐH KHTN (ĐHQG TP.HCM) tại buổi đến làm thủ tục dự thi sáng 3-7 - Ảnh: Minh Đức |
Phóng to |
| Sinh viên tình nguyện đang hướng dẫn thí sinh lên phòng thi tại trường ĐH Sư phạm TP.HCM - Ảnh: Như Hùng |







Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận