Ai mình ên, mời vào hội độc thân
TT - Nếu buồn vì độc thân thì nên vào các hội độc thân trên net, đời sẽ tươi hơn...
Bạn từng lang thang hàng giờ trên mạng không chủ đích? Những tối thứ bảy, chủ nhật ngồi nhà một mình, bạn mong một cuộc điện thoại gọi tới rủ đi chơi? Hoặc chỉ đơn giản, bạn muốn làm việc gì đó cùng với một ai khác mà lục lọi mãi trong danh sách bạn bè của mình cũng không tìm được người nào thích hợp... Tất cả những điều tương tự như vậy bạn sẽ không cần phải băn khoăn nhiều nữa khi tham gia các hội độc thân.
Tôi cô đơn. Ai đã lỡ sinh ra vào cái thời này với Internet là cuộc sống thứ hai, online là tất yếu; cuộc sống hằng ngày là lướt vào forum ruột, mở Facebook, rảnh thì trồng cây gây rừng trên mạng, sau khi có rừng thì nuôi thú ảo tạo rừng sinh thái, rồi làm vườn, lập hội ngâm thơ, chơi game, đánh cờ... chán chê thì bày binh bố trận mời bạn bè chiến đấu, không biết làm gì nữa thì xem phim, nghe nhạc, bình luận thời sự, thể thao, thời trang; rồi mua bán, trao đổi... có cả hàng ngàn hàng triệu thứ trong cuộc sống (ảo) này khiến bạn phải sống tất bật và vội vã.
Một ngày, thằng tôi dừng lại và cảm thấy cô đơn. Tôi gào lên: “Tôi cô đơn trên mạng”. Đồng thanh tương ứng, những người bạn tôi cũng gào lên như tôi: “Tôi cũng cô đơn trên mạng dù tôi có nhiều bạn”. Và ý tưởng hình thành, tôi tập hợp những người bạn độc thân lại và tạo ra một sân chơi của riêng chúng tôi: hội độc thân trên Facebook.
Đa số những người độc thân quan niệm “hãy yêu tôi nếu có thể!”, mà nếu “ta chẳng còn ai” thì tắc lưỡi: “Ta quyết độc thân cho trai/gái nó thèm”. Một thành viên từng phát biểu: “Chơi một mình chán, coi phim một mình chán, ăn tối một mình chán... lên đây biết đâu rủ được ai đó cùng đi ăn tối, xem phim...”, còn nếu không thì “trái đất vẫn quay”, đời vẫn đẹp sao! |
Tôi tìm xem đã có hội độc thân nào trước hội tôi chưa, ngạc nhiên là có đến hơn 2 triệu kết quả cho cụm hội độc thân hoặc độc thân trên Google. Còn nếu chỉ search bằng tiếng Anh thôi thì kết quả Google của cụm singles club lên đến hơn 51 triệu. 51 triệu club/6,7 tỉ người (World Population trên Wikipedia 1-10-2009).
Nhìn vào danh sách, tôi nhận ra hội này hiện diện trên hầu hết diễn đàn, những trang web cộng đồng từ lớn đến nhỏ, từ những cộng đồng sở thích đến những cộng đồng học tập, chuyên môn... cứ như sống là phải độc thân vậy.
Hội độc thân thành lập trên Facebook này chỉ hơn hai tháng (kể từ ngày 27-7 đến nay) mà thành viên đã lên đến con số trên 6.000 người.
Những người tham gia hội độc thân thường chưa có người yêu, đang chập chững yêu, thích yêu ai đó mà hổng có ai yêu, đang độc thân vui tính và cả lý do vừa chia tay người yêu hoặc ly dị và nhiều nhất là thích cuộc sống độc thân... Đây mới chính là những người độc thân thật sự, họ từng tổn thương trong tình cảm, dường như đã đóng mọi con đường dẫn đến tình yêu, tham gia hội độc thân để vui hơn là để tìm bạn. Họ quan niệm “không cần tình yêu, chỉ cần tình bạn chân thành”. Họ cần một xã hội như vậy để trút dòng tâm sự vào đó. Họ thích tự do, thích sự phóng khoáng chứ không thích ràng buộc...
Với khẩu hiệu “độc thân nhưng không cô đơn”, hội độc thân liên tục offline vào cuối tuần hoặc những ngày khác khi có thời gian và điều kiện. Nếu như những chiều thứ bảy, chủ nhật buồn và giới độc thân phải “nằm trong căn gác đìu hiu”, thì nay họ đã có những người bạn cùng sẻ chia nỗi niềm bằng những buổi cà phê, những tối karaoke, những lúc dạo quanh phố phường... luôn đầy ắp tiếng cười vui vẻ.
Một slogan mà nhiều hội độc thân đưa ra là: “Chúng tôi hoạt động với tiêu chí giảm số thành viên đến mức tối thiểu”. Do vậy có rất nhiều mối tình “vụng trộm” diễn ra trước mắt mọi người. Họ đang cố đào thoát khỏi hội độc thân? Không phải đâu, họ chỉ đi theo tiếng gọi của trái tim mà thôi. Và tôi dần phát hiện chính hội độc thân đang làm ông tơ bà nguyệt hoàn hảo cho những người đang hoặc chưa tìm kiếm được một nửa của đời mình. Cuộc sống người ta đâu chỉ độc thân mãi được.
LANGTAIXAUTINH & BLACK CODA
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận