
Ngọc Huyền vai Vân trong Dưới ô cửa sáng đèn - Ảnh: ĐPCC
Trên nhiều diễn đàn phim, không ít người thậm chí đặt câu hỏi: "Ngoài đời có thật sự tồn tại một cô gái như Vân hay không?".
Sự tò mò xuất phát từ việc nhân vật này liên tục đưa ra những nhận định, quyết định bị cho là phi lý, bất chấp những lời khuyên từ người thân.
Vân yêu mù quáng trong Dưới ô cửa sáng đèn
Dưới ô cửa sáng đèn kể về một khu tập thể cũ, xoay quanh cuộc sống của những con người bình dị với nhiều biến cố về tình thân, tình yêu và hôn nhân.
Vân là em gái của Sinh - một trong những nhân vật nam chính. Trẻ trung, xinh đẹp nhưng Vân có tính cách thực dụng, bốc đồng, ích kỷ và đặc biệt mù quáng trong tình yêu.
Vân yêu Hoàng, người đàn ông có vẻ ngoài hiền lành nhưng thực chất là kẻ lừa đảo.
Biến cố xảy ra khi Hoàng lấy trộm 15 chỉ vàng của Sinh, rồi lên kế hoạch bỏ trốn cùng người tình mới. Trong tập mới nhất, Sinh và Tài kịp thời phát hiện, đuổi theo và lấy lại số vàng.
Điều khiến khán giả bức xúc là dù sự việc đã rõ ràng, Vân vẫn một mực tin tưởng Hoàng. Cô quay sang trách anh trai, cho rằng Sinh đã lấy mất số vàng nên Hoàng mới chối bỏ trách nhiệm với đứa con trong bụng mình.
"Con em không có bố, anh vừa lòng chưa?", Vân khóc trước mặt Sinh và khẳng định anh không có quyền quyết định tương lai của mình.
Chi tiết này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Hàng loạt bình luận cho rằng Vân là một trong những nhân vật "ngu tình" nhất màn ảnh Việt thời gian gần đây.
"Vân bị dính axit vô mắt rồi", "Không ngu nhưng nhìn không rõ, người yêu thì hãm và còn gian nữa nhưng vẫn bảo vệ", "Chịu thua có người muốn nhận thằng ăn cắp làm chồng!", nhiều ý kiến viết lại.
Trích đoạn tập 24 phim Dưới ô cửa sáng đèn - Video: VTV giải trí
Sao nhân vật nữ nào cũng khổ?
Trong khi tuyến nhân vật nam như Sinh, Tài hay Bằng được xây dựng dù không là những người thành đạt nhưng sống nghĩa tình, yêu thương cha mẹ, hài hước, vui vẻ thì các nhân vật nữ trong Dưới ô cửa sáng đèn lại liên tiếp đối mặt với bi kịch.
Diệu thất bại trong kinh doanh, chồng ngoại tình dẫn đến ly hôn. Nguyệt sau khi lập gia đình xa quê giờ trở về mang theo con trai và sự tổn thương. Nhưng có lẽ Vân là nhân vật khiến khán giả bức xúc nhất khi chìm trong tình yêu mù quáng.
Sự tranh cãi quanh nhân vật Vân cũng kéo theo nhiều ý kiến về diễn xuất của nữ diễn viên Ngọc Huyền.
Có người cho rằng cô chưa tạo được nhiều khác biệt so với những vai diễn trước.
Trước làn sóng bình luận trên mạng xã hội, Ngọc Huyền cũng hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Thấy khán giả bảo bạn này xinh gái mà ngu. Ai xem rồi review tui với xem ngu như thế nào?".
Nhưng phần bình luận, Huyền cũng phân trần: "Đây là nick chính chủ, ai ghét mình quá không thể chịu được thì mình cố gắng kiềm chế nha" sau cơn bão chỉ trích nhân vật này.

Nhân vật Vân do Ngọc Huyền hóa thân nhận nhiều ý kiến của khán giả - Ảnh: ĐPCC
Diễn viên Ngọc Huyền sinh năm 1999, tốt nghiệp Trường đại học Mỹ thuật công nghiệp (Hà Nội). Ngọc Huyền hiện đang là gương mặt diễn viên mới của phim truyền hình do VFC sản xuất. Cô tham gia phim Thương ngày nắng về, Món quà của cha, Dưới ô cửa sáng đèn.
Năm 2024, Ngọc Huyền lập gia đình với cháu nghệ sĩ Chí Trung.
Dưới ô cửa sáng đèn đang phát sóng lúc 21h thứ Hai đến thứ Tư hằng tuần trên VTV3.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận