"Ai cũng có thể làm cho Trường Sa"

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TT - “Không có gì đâu, tôi cũng như mọi người thôi, đó là bổn phận của chúng tôi” - câu nói quen thuộc ấy chúng tôi được nghe rất nhiều lần khi gọi điện thoại xin phỏng vấn những bạn đọc nhắn tin “Góp đá xây Trường Sa”. Họ đều giống nhau, không nói tên vì suy nghĩ “mọi người làm sao thì mình làm vậy, đó là bổn phận của mình, hãy phỏng vấn những người đóng góp được nhiều hơn”.

“Sau chiến tranh, mình còn sống là lời quá rồi, thế nên làm được gì cho đất nước thì mình làm. Tôi già rồi, quanh năm làm rẫy ở Bình Phước, không có điều kiện đi Sài Gòn mà đóng góp cho Trường Sa. Đọc báo thấy chương trình nhắn tin tôi mừng quá. Nhờ ông xã chỉ giùm cách nhắn, nửa đêm lọ mọ dậy nhắn một lúc được ba mươi mấy tin liền. Mọi người góp cho Trường Sa sao thì mình làm y chang vậy, chỉ có điều mình không có nhiều tiền, nhưng tấm lòng thì ai cũng lớn như ai”. Một bạn đọc ở Bình Phước nhất định giấu tên và tâm sự với Tuổi Trẻ những điều giản dị như vậy.

“Nhắn tin bằng chữ thường có được không hay nhất định phải bằng chữ in hoa? Vì điện thoại của mình mỗi lần nhắn bằng chữ in hoa phải chuyển chế độ rất mất công, thành ra cả ngày mình chỉ nhắn được 22 tin” - chị Hương, nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM, thắc mắc. Và khi được biết nhắn bằng chữ in hoa hay in thường đều được, chị Hương thở phào: “May quá, thế là có thể thoải mái nhắn tin cho Trường Sa rồi”.

Trước đây, chị Hương đã chuyển khoản ủng hộ chương trình “Góp đá xây Trường Sa” 500.000 đồng. Và cũng như nhiều bạn đọc khác của Tuổi Trẻ, chị yêu cầu đừng đưa tên mình lên báo vì nhắn tin là việc mà “ai cũng có thể làm cho Trường Sa”.

X70SFLKj.jpgPhóng to
TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất