06/12/2010 14:59 GMT+7

Ai biến em thành cò?

 ÚT CƯNG
 ÚT CƯNG

TTC - Hế-lô, con chim bé nhỏ của anh đấy à?

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

GkAtt3Pf.jpgPhóng to

- Không, là chim bố đây. Cậu tìm ai?

- Ối, cháu xin lỗi bác, bác cho cháu gặp em Thắm.

- Không có “thắm thiết” nào ở nhà cả, nó ra ga rồi.

- Ấy, bác ơi, em Thắm ra ga đi đâu hả bác, sao em không nói với cháu lời nào...

- Nó đi làm, mắc mớ gì phải báo cáo cậu? Thôi, muốn gặp nó, cứ ra ga.

Tất tả phóng hết ga ra... ga, Tèo nửa lo không gặp được em Thắm, nửa thắc mắc từ “đi làm” của ba Thắm. Thắm đổi nghề từ khi nào ta?

Đang hớt ha hớt hải, mắt láo liên tìm Thắm, bỗng tai Tèo vang lên giọng nói nghe quen quen: “Anh hai đi chuyến nào? Ngày nào? Vé cỡ nào em cũng có...”.

Là em đây sao? Cô công nhân bé nhỏ của anh giờ thành... “cò vé” khi nào vậy? Mấy năm nay người ta đã lấy “mạng” (bán vé qua mạng) để “triệt cò” rồi mà! Bụng bảo dạ phải nhất quyết đuổi theo em Thắm để hỏi cho ra lẽ, bỗng Tèo bị gọi ngược:

- Anh Tèo! Anh cũng mua vé tàu tết à?

Ồ thì ra cái Tũn, con bà Tư hàng xóm.

- Em đi đâu đây, Tũn?

- Em đi mua vé tàu tết chứ đâu có rảnh mà ra ga chơi, anh Tèo.

Hỏi ra mới biết, từ hôm nhà ga thông báo bán vé, Tũn mất hết mấy chục ngàn ngồi lì trong mấy tiệm Internet để đăng ký qua mạng. “Em với thằng Tủm (em trai Tũn) tạo được 2 tài khoản nhưng không tài nào đăng ký được. Năm ngoái kêu nhắn tin, em cũng loay hoay mấy ngày trời, cũng đâu có đăng ký được vé, cuối cùng vẫn phải ra ga mua của... cò, tốn thêm mấy trăm ngàn nhưng có vé mà về quê”.

Thiệt là khổ, đã nghèo còn gặp cái eo. Tèo tức lắm. Năm ngoái ông anh Tèo cũng xém bị vợ “cho một trận” vì cái tội suốt ngày ngồi mân mê cái điện thoại, vẻ mặt lúc thì đăm chiêu, khi giận dữ, có lúc lại tủm tà tủm tỉm, giống hệt mấy tay ngồi nhắn tin bồ. Mà ảnh có tội tình chi đâu, chỉ vì phải nhắn tin đặt vé, ngồi chờ, chậm một tí là... lỡ làng hết, nên ảnh đâu dám rời cái điện thoại. Năm nay lại là đăng ký qua mạng, chẳng biết ảnh có rơi vào tình cảnh giống em Tũn hay không.

Quay qua Tũn còn đang ngơ ngác tìm... cò, Tèo hỏi:

- Thế nhà em tính đi ngày nào? Để anh hỏi thăm cho.

- Dạ, má em tính rồi, đi ngày 21 tháng Chạp mới kịp làm đám giỗ ông Ngoại.

Bốc máy điện thoại gọi cho thằng bạn thân đang làm ở ga, Tèo...chất vấn luôn:

- Này, ông nói các sếp của ông vừa phải thôi nhé, bà con có mỗi dịp tết để về quê, sao năm nào cũng hành hạ người ta cái vụ vé tàu vậy, cha nội?

- Ông ơi, sếp tui... bất lực rồi... - đầu dây bên kia vọng lên tiếng trả lời.

Tèo càng giận:

- Mặc xác sếp ông. Bất lực thì đi chữa, mắc chi mà hành tội bà con chứ?

- Không không - bạn Tèo giải thích - ý tui là mấy ngày nay khách hàng truy cập mạng dữ quá, nên nó bị tê liệt. Mạng tê liệt sếp tui có sửa được đâu, không phải ổng bị bất lực à! Nhưng yên tâm đi, hệ thống đang được sửa, ngày mai là ok. Nhưng mà vé tàu chỉ bán tới 22-11 là hết rồi, ông có cằn nhằn gì lúc này thì tui cũng... bó tay, bất lực, không giúp gì cho ông được đâu.

Dẹp thằng bạn bất lực sang một bên, Tèo lại tất tả đi tìm cho ra em Thắm để hỏi xem có được mấy tấm vé nào cho gia đình em Tũn. Đây rồi, tà áo xanh xanh của em Thắm lượn lờ trước mắt Tèo:

- Thắm, em thành... cò bao giờ vậy?

- Ối anh Tèo, anh đi đâu đây, mua vé tàu hả? - Thắm hỏi.

- Gần như thế, cái Tũn hàng xóm nhà anh đang tất bật kiếm 4 vé đi Quảng Ngãi, em có lo được cho nó không?

- Tất nhiên là có Thắm tuyên bố chắc nịch bao nhiêu vé cũng có, đi ngày nào cũng có... Sáng tới giờ em bán được hàng trăm vé rồi... Em lấy người ta tiền công 200.000 đồng/vé, hàng xóm của anh, em lấy 150.000 đồng thôi.

Trời trời...! Tèo... sững sờ:

- 4 vé em lấy của con người ta 600.000 đồng, sao em ăn trên đầu trên cổ người ta vậy Thắm?

Thắm trố mắt nhìn lại:

- Bộ anh tưởng em ăn được hết à, có nguyên cả một đường dây, em chỉ là một mắt xích thôi.

Tèo thẫn thờ trước cảnh hoạt động náo nhiệt của đội ngũ cò, trong đó có cả “cô Thắm ngày xưa” của Tèo. “Ai biến em thành “cò”, ai gây ra nông nỗi này hả Thắm ơi...?” - Tèo rên lên, nỗi đau ngập tràn...!

DjcaDmWZ.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 417 ra ngày 1-12-2010hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

 ÚT CƯNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất