Niềm vui của CLB nữ TP.HCM sau cuộc ngược dòng không tưởng - Ảnh: QUANG THỊNH
Thành tích này giúp CLB nữ TP.HCM làm nên lịch sử cho bóng đá nữ Việt Nam lẫn Đông Nam Á khi lần đầu tiên vào bán kết giải đấu châu lục.
CLB Abu Dhabi đến từ nước không có nền bóng đá nữ phát triển (xếp hạng 112 thế giới), đứng sau Việt Nam đến 75 bậc. Nhưng với nền tảng tài chính mạnh mẽ, đội bóng này đã mua về đến 12 ngoại binh dù chỉ có thể tung ra sân cùng lúc 6 ngoại binh theo quy định.
Từ hiệp một thất vọng...
CLB Abu Dhabi đã tung hết 6 cầu thủ ngoại ở đội hình xuất phát trong trận đấu với CLB nữ TP.HCM. Trong đó hết 4 của Ghana, 1 Brazil và 1 Nhật Bản. Còn đội chủ nhà chỉ có thể đưa ra sân hai ngoại binh đến từ Mỹ là trung vệ Aubrey Rae Goodwill, tiền đạo Sabrina Cabrera cùng hai cầu thủ Việt kiều Chelsea Lê và Ashley Trâm Anh.
Với sự chênh lệch thấy rõ đó, CLB Abu Dhabi có bàn thắng từ rất sớm. Mới phút thứ 3, tiền đạo Princella Adubea (Ghana) đi bóng mạnh mẽ từ ngoài biên vào trước vòng cấm rồi dứt điểm hạ thủ môn Quách Thu Em. Đến phút 15, tỉ số đã là 2-0 cho đại diện UAE khi Al Ghafri tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để dứt điểm.
Bị dẫn trước 2 bàn, HLV Đoàn Thị Kim Chi buộc phải thay liền 2 cầu thủ ở phút 22. Sự thay đổi này giúp CLB nữ TP.HCM dần lấy lại thế trận và có hai cơ hội ghi bàn rõ nét. Phút 36, Thu Thảo lao vào đệm bóng không thành công dù trước mặt là khung thành trống. Sự tiếc nuối tiếp tục diễn ra ở hai phút sau đó, khi Huỳnh Như đưa bóng vào lưới trống nhưng không được trọng tài công nhận vì cho rằng bóng đã chạm tay cô trước khi sút.
Mải mê dâng lên tấn công, CLB nữ TP.HCM tiếp tục thua bàn thứ ba ở phút 45+1 sau pha đánh đầu cận thành của Eugenia - một tiền đạo Ghana khác. Với tỉ số đó, không ai nghĩ các cô gái Việt Nam có thể ngược dòng, ngay cả là với hai cựu tiền đạo nữ nổi tiếng Ngọc Châm và Minh Nguyệt khi bình luận trên truyền hình ở giờ nghỉ giữa hiệp.
CLB nữ TP.HCM đã làm nên lịch sử tại đấu trường châu Á - Ảnh: QUANG THỊNH
... đến hiệp hai không tưởng
Không chấp nhận thất bại, HLV Đoàn Thị Kim Chi đã có những thay đổi người trong hiệp hai nhằm có thể ghi bàn. Và thật tuyệt vời khi những thay đổi của cô đều góp phần đem đến những bàn thắng.
Cầu thủ vào sân thay người K'Thủa là người đệm bóng ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 ở phút 65, sau một pha đá phạt góc. Hai phút sau đó, đến lượt trung vệ Chương Thị Kiều đánh đầu hiểm hóc rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 sau đường chuyền như đặt của Huỳnh Như từ pha đá phạt.
Sân Thống Nhất dù không có nhiều cổ động viên cũng như "nổ tung" sau hai bàn thắng quá nhanh chóng của CLB nữ TP.HCM. Tuy nhiên, CLB Abu Dhabi cũng lập tức đáp trả với bàn nâng tỉ số lên 4-2 nhờ công của Eugenia ở phút 74.
Dù vậy, những cầu thủ vào sân thay người đã chơi một trận tuyệt vời. Hai phút sau bàn thua, tiền vệ vào sân thay người Bảo Châu sút từ ngoài vòng cấm gỡ 3-4. Phút 82, đến lượt một dự bị khác là Hồng Nhung tỏa sáng với cú sút xa gỡ hòa 4-4 khiến các cầu thủ CLB Abu Dhabi không khỏi choáng váng.
Và đến phút 90, kịch bản không tưởng đã diễn ra, với bàn ấn định chiến thắng 5-4 của CLB TP.HCM sau pha phản lưới nhà của Alzaabi. Cô gái UAE này sau đó vừa đi vừa mếu máo muốn khóc thật tội.
CLB nữ TP.HCM được thưởng gần 10 tỉ đồng
Sau chiến thắng kịch tính ở sân chơi châu lục, CLB bóng đá nữ TP.HCM được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng động viên 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF) cũng thưởng 200 triệu đồng...
Ngoài ra, toàn đội cũng chắc chắn nhận được khoản tiền khổng lồ từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sau thành tích vào đến bán kết AFC Champions League nữ 2025. Cụ thể, họ đã có 220.000 USD từ việc tham dự vòng bảng và vào tứ kết, có thêm 120.000 USD nhờ lọt vào bán kết. Tổng tiền thưởng từ AFC là 340.000 USD, tương đương 8,7 tỉ đồng.
Như vậy, CLB nữ TP.HCM đã "bỏ túi" gần 10 tỉ đồng. Nếu tiếp tục gây bất ngờ và tiến xa, số tiền họ thu về sẽ còn đáng kể hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận