![]() |
Manohara (trái) và mẹ sau khi trở về Jakarta - Ảnh: Getty Images |
Ngày 10-6, báo New Straits Times của Malaysia cho biết người mẫu 17 tuổi Manohara Odelia Pinot, có mẹ là người Indonesia và cha là người Mỹ, đã nộp đơn tố cáo với cảnh sát việc cô bị chồng - một hoàng thân của Malaysia - đánh đập, tra tấn và cưỡng bức tình dục.
Cuộc hôn nhân kinh hoàng
Tuần trước, Manohara đã kể lại với các phóng viên rằng cô bị đối xử như một nô lệ tình dục sau khi bị ép phải kết hôn vào tháng 8-2008 với Tengku Muhammad Fakhry Petra, hoàng thân của bang Kelantan ở Malaysia. Câu chuyện của cô trên tờ Jakarta Globe giống như trong một bộ phim Hollywood.
Manohara đã bỏ trốn khi gia đình hoàng gia Malaysia sang Singapore để thăm quốc vương của bang Kelantan, Ismail Petra Shah II, đang trị bệnh tại đảo quốc sư tử. Mẹ Manohara cũng có mặt tại Singapore nhưng không thể gặp được con do cô bị các vệ sĩ canh giữ và khóa trái cửa phòng.
Manohara cho biết các vệ sĩ định tiêm thuốc an thần cho cô trong thang máy nhưng cô liên tục bấm nút báo động và cảnh sát Singapore kịp thời có mặt. Nhờ sự giúp đỡ của nhà chức trách địa phương và Đại sứ quán Indonesia ở Singapore, hai mẹ con Manohara đã quay về Jakarta vào ngày 1-6 và tổ chức một cuộc họp báo để kể lại câu chuyện của cô.
“Việc kiểm tra y tế đã hoàn tất và kết quả xác nhận cơ thể cô ấy đã bị bạo hành về thể chất. Những lời kể của cô ấy đã được chứng minh có thật”, Farhat Abbas, một trong những luật sư của Manohara, nói với AFP ngày 9-6. Cảnh sát Indonesia xác nhận đã nhận được đơn tố cáo của Manohara và sẽ chuyển nó cho cảnh sát Malaysia thụ lý vì vụ việc xảy ra ở Malaysia.
Theo báo The Star, ngày 3-6, hoàng gia bang Kelantan đã ra một tuyên bố nói họ theo dõi kỹ những diễn tiến của vụ việc và “xem vấn đề như một cuộc khủng hoảng cá nhân giữa một người chồng và một người vợ phải được giải quyết theo pháp luật”. Vụ việc đã thu hút sự chú ý của công luận ở cả hai quốc gia. Trong khi bày tỏ sự thông cảm với Manohara, một độc giả của tờ Jakarta Post đặt câu hỏi: phải chăng cô chỉ là con rối trong tay bà mẹ, người đã nhận được một căn nhà và một chiếc ôtô mới sau khi con gái bà trở thành thành viên của hoàng gia Kelantan.
Bộ Ngoại giao Indonesia bị chỉ trích
Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã lên tiếng về sự kiện Manohara, và nhiều người hướng sự chỉ trích về phía Bộ Ngoại giao Indonesia khi cáo buộc họ đã tỏ ra chậm chạp trong việc bảo vệ công dân nước mình. Ngày 3-6, lúc sắp trở về từ Hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Hàn Quốc tại đảo Jeju, ông Yudhoyono đã nói rằng Manohara nên chính thức báo cáo lại vụ việc với nhà chức trách và Bộ Ngoại giao Indonesia để nhận được sự giúp đỡ. Còn Hạ viện Indonesia yêu cầu đích thân bộ trưởng ngoại giao nước này phải giải thích về vụ Manohara.
“Chúng ta phải cải thiện hoạt động của các đại sứ quán để bảo vệ công dân Indonesia ở nước ngoài. Manohara chỉ là một trường hợp. Nếu nhìn vào những trường hợp khác trong quá khứ, có thể thấy các đại sứ quán luôn tỏ ra chậm chạp trong việc bảo vệ công dân nước mình”, hạ nghị sĩ Yurson Ihza Mahendra nói với Jakarta Post ngay sau khi Manohara trở về Indonesia.
Ông Mahendra muốn nhắc tới khá nhiều trường hợp người Indonesia ở nước ngoài, đặc biệt là các công nhân xuất khẩu lao động, bị đánh đập và ngược đãi. Ngày 3-6, tổ chức phi chính phủ bảo vệ nữ quyền LBH APIK có trụ sở tại Indonesia cũng bày tỏ sự quan ngại vì các công dân Indonesia ở nước ngoài “không được hướng dẫn cần phải làm gì và quy trình thủ tục ra sao” khi họ cần được bảo vệ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận