![]() |
| Binh lính Philippines đang trên đường đến đón hai con tin người Đức - Ảnh: AFP |
Báo The Star dẫn lời bộ trưởng quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin cho biết nhóm Abu Sayyaf đã thả Stefan Okonek (71 tuổi) và Henrike Dielen ở đảo Jolo, chỉ sau vài giờ chúng đe dọa sẽ cắt cổ một trong hai người nếu tiền chuộc không được chuyển đến.
Trong khi đó, người phát ngôn của Abu Sayyaf, Abu Rami nói qua đài truyền thanh DXRZ ở thành phố miền nam Zamboanga rằng tổ chức này nhận khoảng 5,5 triệu USD tiền chuộc nhưng không cho biết ai hay tổ chức nào trả số tiền chuộc trên.
Rami cho biết đã chuyển hai con tin cho một người trung gian ở thị trấn Patikul trên đảo Jolo, vốn là sào huyệt của Abu Sayyaf.
Trong khi đó, bộ trưởng Gazmin không đề cập đến thông tin của số tiền chuộc trên. “Chúng tôi vui mừng vì họ được an toàn và mong rằng sẽ không có thêm vụ bắt cóc nào nữa” - bộ trưởng Gazmin nói.
Các tay súng của Abu Sayyaf bắt Okonek và Dielen hồi tháng 4-2014 khi hai người này đang đi trên một du thuyền trong vùng biển giữa bang Sabah của Malaysia và tỉnh Palwan của Philippines.
Những kẻ bắt cóc đưa hai con tin này đến tỉnh Sulu cách thủ đô Manila khoảng 950 về phía nam, nơi mà chúng còn giam giữ nhiều con tin khác.
Sáng hôm qua, Abu Rami đe dọa sẽ cắt đầu Okonek nếu Abu Sayyaf không nhận được tiền chuộc và yêu cầu chính phủ Đức rút khỏi cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu, chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria và Iraq.
Trong một đoạn video do phiến quân tung ra hồi đầu tuần, ông Okonek (là một bác sĩ) đang ở trong một cái hố rộng khoảng 3-5m do phiến quân đào để nhốt con tin. Okonek nói “Tôi bị đói và sức khỏe yếu dần. Hãy làm mọi cách để đưa chúng tôi ra khỏi đây”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận