Ông tên Võ Thành Thi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM. Đã 79 tuổi mà ông phải hầu tòa với hai tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Theo truy tố của viện kiểm sát, ông Thi đã thuê người làm giả bảy bộ chủ quyền nhà đất của mình rồi dùng những giấy tờ giả đó để thế chấp vay tiền, ký hợp đồng bán nhà cho năm người, lừa đảo tới 2,7 tỉ đồng. Nhiều người tò mò không hiểu một ông già đã “gần đất xa trời” như ông, tiêu quá nhiều tiền vào việc gì mà đến nỗi đi lừa tiền tỉ như thế?
Sau khi ly hôn vợ, ông có trong tay căn nhà và mảnh đất rộng gần 4.000m2. Với những người khác, có từng ấy tài sản thì cuộc sống đã an nhàn nhưng ông Thi lại không được thế, vì ông nướng tiền vào các trò đỏ đen (nhiều lần sang tận Campuchia để đánh bạc). Nhà đất thế chấp ngân hàng với mục đích ban đầu là để mở cái quán, nhưng buôn bán chẳng đủ tiền trả lãi nói gì đến khoản tiền gốc 500 triệu đồng. Cần tiền ông lại vay nóng ở ngoài. Thấp thì 4%, có khi vay luôn tới 7%/tháng, chưa kể khi vay dịch vụ để đáo hạn ngân hàng thì lãi tính theo ngày, tới 15%/tháng. Cuối cùng là con đường làm giấy tờ giả để thế chấp vay tiền...
Chẳng bào chữa gì, bị cáo nói đã biết mình làm vậy là vi phạm pháp luật, đi lừa đảo thì phải chịu tòa xử tội thôi, chỉ mong sao “trước khi nhắm mắt có thể trả bớt cho các bị hại chút nào đỡ áy náy chút đó”. Hỏi tài sản còn ở đâu, ông nói chính là căn nhà của ông đó.
Theo hồ sơ vụ án thì nhà này ông đã chuộc từ ngân hàng ra và ký bán cho người khác nhưng ông bảo thật ra là ông bị dịch vụ cho vay lãi ép buộc mà ký vậy chứ nhà ông 5-6 tỉ, vì nợ ngân hàng có 1 tỉ, chẳng hiểu họ tính lời lãi thế nào mà cuối cùng bắt ông ký bán đứt luôn căn nhà, rồi đưa lại cho ông chỉ có 100 triệu đồng. Tòa giải thích tòa xử hành vi ông dùng giấy tờ giả đi lừa đảo, còn chuyện bán nhà nếu cho rằng bị lừa thì ông có thể khởi kiện riêng để tòa xem xét.
Bản án 16 năm tù được tuyên, cộng với hơn 3 năm tù cho một vụ lừa đảo của ông được tách riêng để xử trước đó, hình phạt chung mà ông già 79 tuổi này phải chịu tới hơn 19 năm tù.
Lại được hai cảnh sát tư pháp bế hai bên trở lại xe tù, chuỗi ngày sắp tới của ông sẽ tiếp tục bít bùng sau những song sắt, dù chuyện ông làm ông chịu, nhìn cũng thấy xót xa. Hi vọng giống như giải thích về thủ tục của vị chủ tọa, ông có thể làm đơn và được chấp thuận cho hoãn thi hành án vì tuổi già để đi chữa bệnh...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận