05/08/2013 01:06 GMT+7

7 CĐV bị tạm giữ vì gây rối trên sân Bình Dương

SĨ HUYÊN - NGUYÊN KHÔI
SĨ HUYÊN - NGUYÊN KHÔI

TT - Sân Bình Dương (hay còn gọi là sân Gò Đậu) có sức chứa khoảng 22.000 người. Chiều 4-8, toàn bộ khán đài C, D và 1/3 khán đài B gần như nhuộm toàn sắc vàng - màu áo truyền thống của đội bóng xứ Nghệ.

Hầu hết CĐV nhiệt tình này là người Nghệ An, đang sinh sống làm việc tại TP.HCM, khu chế xuất Bình Dương và các tỉnh thành lân cận. 30 phút trước trận đấu, ban tổ chức sân buộc phải phát loa kêu gọi đóng toàn bộ các cửa ra vào vì sân không còn chỗ chứa - trừ khán đài A. Rất nhiều phóng viên phải hết sức vất vả, thậm chí leo qua rào mới vào được sân để tác nghiệp.

Trước, trong và trận đấu giữa đội chủ nhà B.Bình Dương và Sông Lam Nghệ An (SLNA), nhiều khán giả quá khích liên tục ném chai nước, giày dép, bọc nước xuống sân, gây phiền toái cho lực lượng cảnh sát bảo vệ trong sân. Một cảnh sát cơ động tỉnh Bình Dương cho biết lực lượng bảo vệ đã tạm giữ bảy CĐV nhảy xuống sân hay cố tình gây manh động bằng cách đạp đổ các biển quảng cáo gắn vào lan can khán đài xung quanh sân.

Trở lại với trận đấu, dù đá trên sân đối phương nhưng SLNA thi đấu tưng bừng như tại sân Vinh dù không có Công Vinh (đã sang Nhật Bản thi đấu), Trọng Hoàng và thủ môn Nguyên Mạnh vì thẻ phạt. Họ liên tục vây ép, tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm về phía cầu môn B.Bình Dương. Phút 43, từ một pha phản công sắc nét, Phi Sơn (người đá thay Công Vinh) có màn bật tường đẹp mắt với Kavin. Bóng giao trả qua lại bốn lần và sau cùng Kavin dứt điểm chuẩn xác mở tỉ số 1-0.

Bước ngoặt của trận đấu chính là việc hai lần thay người thành công của HLV Lê Thụy Hải. Do chấn thương, Tăng Tuấn phải rời sân giữa hiệp một. Tiền đạo Quang Vinh, người vào thay, chính là tác giả của bàn gỡ hòa 1-1 vào phút 45+2. Phút 71, Anh Đức rời sân do đuối sức, Huỳnh Kesley vào thay. Đúng năm phút sau đó, Huỳnh Kesley có pha đột phá táo bạo qua hai hậu vệ SLNA rồi sút cực mạnh vào góc hẹp, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

* Kienlongbank Kiên Giang - V.Hải Phòng 1-5: Đội chót bảng K.Kiên Giang tiến gần thêm với Giải hạng nhất khi để thua V.Hải Phòng 1-5 ngay trên sân Rạch Giá trong trận đấu muộn vòng 18 V-League Eximbank 2013.

Tiền vệ Kiên Trung và tiền đạo Suleiman (tám bàn) vắng vì thẻ phạt rõ ràng đã làm K.Kiên Giang suy yếu. Đã vậy, có vẻ như chuyện tiền bạc mà CLB đang nợ các cầu thủ càng khiến đội bóng của HLV Lai Hồng Vân sa sút tinh thần.

Bằng chứng K.Kiên Giang liên tục mắc sai lầm và dễ dàng bị thủng lưới sớm. Ở bàn thua đầu tiên phút thứ 10, trung vệ Ngọc Hùng phạm lỗi với Gilberto trong vòng cấm dẫn đến quả phạt 11m (Văn Phong sút thành công). Bốn phút sau đó, lại là Ngọc Hùng không theo kịp Lê Vân Tân để tiền đạo nhập tịch này sút nâng tỉ số lên 2-0.

Mặc dù Minh Trung rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho K.Kiên Giang ở phút 42, và sau đó HLV Lai Hồng Vân thay Ngọc Hùng ở phút 52 nhưng lối chơi của toàn đội vẫn cứ nhợt nhạt. Kết quả là lần lượt Quang Hải (phút 43), Tấn Tài (49) và Gilberto (86) đã dễ dàng ghi liền ba bàn nhấn chìm K.Kiên Giang 5-1 ngay trên sân nhà.

SĨ HUYÊN - NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên