
Bức Marguerite Endormie vẽ năm 1920 - Ảnh: Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại Paris
Theo The Guardian, bộ sưu tập gồm 61 tác phẩm của Henri Matisse, vốn được gia đình gìn giữ trong nhiều thập kỷ đã được hiến tặng cho Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại Paris.
Người trao tặng là bà Barbara Dauphin Duthuit, vợ của Claude Duthuit, cháu trai của Matisse, người qua đời năm 2011 tại New York.
Bộ sưu tập 'ngoại lệ và mang tính lịch sử'
Bộ sưu tập được hiến tặng gồm 61 tác phẩm đa dạng về chất liệu, từ tranh vẽ, ký họa, tranh khắc, in thạch bản đến một tác phẩm điêu khắc, phản ánh nhiều giai đoạn sáng tác khác nhau của Henri Matisse.
Theo Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại Paris, điểm nổi bật nhất của bộ sưu tập là phần lớn tác phẩm đều lấy Marguerite - con gái của Matisse - làm hình mẫu, cho thấy mối quan hệ đặc biệt và lâu dài giữa danh họa và người con gái gắn bó sâu sắc nhất với cuộc đời cũng như sự nghiệp nghệ thuật của ông.
Đây cũng là lý do khiến bộ sưu tập được đánh giá không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn mang ý nghĩa tư liệu và lịch sử hiếm có.

Họa sĩ Henri Matisse (1869-1954) - Ảnh: Mark Littler

Bức Marguerite au peignoir vẽ vào năm 1920 - Ảnh: Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại Paris
Nhiều tác phẩm trong số này từng được gia đình cho mượn để trưng bày trong triển lãm Matisse et Marguerite tại Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại Paris vào năm ngoái.
Tuy nhiên quyết định cho phép bảo tàng giữ lại toàn bộ bộ sưu tập được phía bảo tàng mô tả là một "bất ngờ hoàn toàn", bởi Henri Matisse vốn có xu hướng giữ tác phẩm trong phạm vi gia đình, thay vì bán hoặc trao cho các thiết chế công cộng.
Trước đó vào năm 2013, bà Barbara Dauphin Duthuit từng trao cho Trung tâm Pompidou bức Marguerite with a Black Cat, một trong những chân dung nổi tiếng nhất của Matisse vẽ con gái mình.
Marguerite - nàng thơ đặc biệt của Henri Matisse
Marguerite là người mẫu được Henri Matisse vẽ nhiều nhất. Bà chào đời trong thời gian ông có mối quan hệ với người mẫu Caroline Joblau, khi đang theo học mỹ thuật tại Paris. Sau đó, Matisse thừa nhận Marguerite là con và đưa bà về sống cùng gia đình mới, bên cạnh hai người em cùng cha khác mẹ là Jean và Pierre.
Từ nhỏ, Marguerite đã phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe. Năm lên sáu tuổi, bà mắc bệnh bạch hầu và phải phẫu thuật mở khí quản khẩn cấp, để lại vết sẹo lớn trên cổ, chi tiết thường được bà che giấu bằng áo cổ cao hoặc ruy băng, nhưng vẫn xuất hiện rõ trong nhiều bức chân dung do chính cha mình vẽ.

Dù sức khỏe mong manh, Marguerite vẫn tham gia phong trào kháng chiến Pháp trong Thế chiến II. Bà từng bị Gestapo bắt giữ, tra tấn và đứng trước nguy cơ bị đưa vào trại tập trung của Đức Quốc xã - Ảnh: Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại Paris

Sau chiến tranh, Marguerite theo đuổi hội họa và tham gia một số triển lãm nhóm, nhưng sau đó từ bỏ con đường sáng tác để trở thành trợ lý và người đại diện cho Henri Matisse cho đến khi ông qua đời năm 1954 ở tuổi 84 - Ảnh: Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại Paris
Bà tiếp tục công việc lập danh mục và gìn giữ di sản nghệ thuật của Matisse cho đến khi qua đời tại Paris năm 1982, thọ 87 tuổi.
Việc bộ sưu tập từng được giữ kín trong gia đình nay chính thức thuộc về công chúng được xem là bước chuyển quan trọng, giúp một phần di sản riêng tư của Matisse trở thành tài sản chung của lịch sử nghệ thuật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận