25/11/2012 06:56 GMT+7

49 gặp 50

KÍNH CẬN
KÍNH CẬN

TTC - Đôi bạn bất hảo Phạm Quang Trung và Trần Kim Sơn (Buôn Hồ, Đắk Lắk) rủ nhau vào nhà dân khua khoắng.

dgaHTnIG.jpgPhóng to

Đích nhắm của chúng là các lọ lục bình bằng gỗ trắc và gỗ thủy tùng có giá trị cao. Sau khi trộm được 46 lục bình, cả hai cùng chạy xe đến TP Buôn Ma Thuột để tiêu thụ. Nhưng trong lúc đang hí hửng với món tiền kiếm được, giữa đường chúng gặp nhóm cướp 4 tên trên 2 xe máy. Nhóm này hung hăng vung dao chém loạn xạ, rồi lục túi lấy hết tiền, cướp luôn cả hai xe. Ức lòng vì thành quả ăn trộm lại bị cướp sạch, đôi bạn bèn đi trình báo công an. Ai dè, cháy nhà ra mặt chuột, mới đây công an thị xã Buôn Hồ đã khởi tố hai kẻ trộm cắp, đồng thời cho truy tìm bốn tên cướp cạn.

Thiếu tá và kế hoạch A

Vào sáng 12-9-2012, ông chủ tiệm vàng Ngọc Hạnh (Q.Bình Tân, TP.HCM) bỗng nhận được cuộc điện thoại của một người tự xưng là Hùng, thiếu tá công an. Vị sĩ quan này báo cho ông biết là đang theo dõi một tên cướp chuyên nghiệp, hắn đang chuẩn bị cướp tiệm vàng, đề nghị ông phối hợp cùng công an bắt giữ hắn.

Theo kế hoạch, ông cứ giao vàng theo yêu cầu của tên cướp, không được chống trả, chuyện còn lại sẽ có công an lo. Quả nhiên, 5 phút sau một tên cướp cầm túi ni-lông bước vào tiệm quát: Đây là thuốc nổ, phải đưa ngay 5 lượng vàng, nếu không sẽ kích hoạt cho tiệm nổ tung. Thấy khả nghi, chủ tiệm tri hô cùng mọi người xông vào tóm được tên cướp. Tại cơ quan công an, hắn đã lộ bộ mặt thật là Nguyễn Nhật Quang (Q.5, TP.HCM). Y đã dụng công nhập vai “thiếu tá Hùng” khá hoàn hảo, đáng tiếc là “kế hoạch A” đã bị thất bại.

Một bịch rác, hai mạng người

2uWxJQyG.jpgPhóng to

Vào sáng 22-9-2012, khi thấy bà Thảo (thôn Sảo Hạ, Quang Lăng, Phú Xuyên, Hà Nội) đổ rác không đúng nơi qui định, ông trưởng thôn liền nhắc nhở bà. Chuyện chỉ có thế nhưng tối hôm đó, Nguyễn Văn Dương (con trưởng thôn) lại gây chuyện cãi nhau với bà Thảo. Nghe vợ mách, chồng bà là ông Mai lập tức ra gặp Dương.

Trong lúc cãi nhau, Dương dùng dao đâm 2 nhát vào lưng ông này. Thấy thế ông Khải (em bà Thảo) và ông Giáp (anh ông Mai) nhảy vào can ngăn nhưng cả 2 đều bị Dương đâm chết, còn ông Mai phải đưa đi cấp cứu. Kẻ thủ ác đã bị công an bắt khẩn cấp và chờ sự phán xét của pháp luật.

Lòng tham không đáy

C7mJg03H.jpgPhóng to

Sau một thời gian củng cố hồ sơ, vừa qua Công an Q.1 (TP.HCM) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hải về hành vi cướp giật tài sản. Ngày 30-3-2012, tài xế Hải (taxi hãng Hoàng Long) chở một nữ du khách Nhật từ sân bay Tân Sơn Nhất về đường Đề Thám.

Đến nơi, thấy đồng hồ báo cước thể hiện 256.000đ, du khách này đưa ra tờ 500.000đ nhưng Hải ra hiệu phải đưa thêm. Vị khách chìa hai tờ 500.000đ, Hải vội giật lấy và tiếp tục đòi nữa. Khách rất bất bình nhưng vẫn phải móc bóp lấy 1.000 yen Nhật, Hải lại giật vội. Khách yêu cầu anh ta chở đến trụ ATM để rút tiền Việt, nhưng nạn nhân vừa bước xuống thì Hải vọt luôn, cuỗm theo hai túi hành lý của khách. Lột của người, tới đây chắc chắn y sẽ bị luật pháp “lột” lại.

gv7myIJi.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 464 ra ngày 15/11/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

KÍNH CẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên