01/10/2012 08:17 GMT+7

48 năm và 14 ngày...

HẠNH NGUYÊN
HẠNH NGUYÊN

TT - “Chúng tôi không bắt hay tra tấn ai hết, nhưng chúng tôi tra tấn tác phẩm của họ” - U Tint Swe, lãnh đạo cuối cùng của Văn phòng kiểm duyệt báo chí và văn hóa của Myanmar, kể lại công việc mà ông vừa chính thức kết thúc.

OtK7hAtI.jpgPhóng to

Ông U Tint Swe đề ra lộ trình từng bước đóng cửa Văn phòng kiểm duyệt văn hóa Myanmar - Ảnh: NYT

Ở văn phòng này của ông, trước đây hằng ngày có hàng trăm nhân viên, chủ yếu là nữ, miệt mài ngồi bên những chiếc ghế mây và bàn gỗ tếch, xung quanh đầy bản thảo sách, báo. Công việc của họ là cắt bỏ những phần nội dung mà họ cho là không được phép công bố.

Giờ đây, ông Tint Swe vừa làm một công việc mà ông mô tả là nó đã đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đời: triệu tập tất cả các tổng biên tập và xuất bản đến văn phòng, thông báo với họ rằng Cơ quan kiểm duyệt văn hóa của Myanmar chính thức đóng cửa, sau 48 năm và 14 ngày hoạt động.

Chính ông và một số quan chức trong Bộ Thông tin đã bàn đến lộ trình chấm dứt bộ máy kiểm duyệt chỉ vài tháng sau khi chính phủ dân sự của Tổng thống Thein Sein lên nắm quyền. “Việc tôi làm là không phù hợp với những gì đang xảy ra trên thế giới, không phù hợp với thực tế. Chúng tôi không thể lẩn tránh sự thay đổi. Cả nước đang muốn thay đổi” - ông nói với New York Times.

HẠNH NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên