08/11/2011 03:14 GMT+7

48 giờ sống với đam mê

THIÊN HƯƠNG
THIÊN HƯƠNG

TT - Gần 400 học sinh, sinh viên, nhà làm phim độc lập đến từ 75 đội tham gia dự án làm phim 48 giờ Việt Nam 2011 tại TP.HCM đã có những ngày cuối tuần (từ ngày 4 đến 6-11) thật đáng nhớ khi được... vất vả làm việc cùng nhau.

67tALlPw.jpgPhóng to

Các học sinh lớp 7 trong nhóm Unstopcable Me thực hiện một bộ phim lãng mạn - Ảnh: Duy Minh

Dự án 48 giờ tại TP.HCM năm nay thu hút số lượng nhóm tham dự gần gấp đôi năm 2010, trong đó có cả những cái tên quen thuộc của năm ngoái như Fast Food Films (giải khán giả bình chọn), Young Media (giải phim hay nhất)...

"Chơi tới cùng" để thử sức

Không hề có khoảng cách tuổi tác, chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp, những người trẻ chung niềm đam mê gặp nhau tại trường quay của Hãng phim HK (TP.HCM) ngày 4-11 để bốc thăm thể loại và nghe công bố nhân vật, đạo cụ, lời thoại bắt buộc. Nhóm Chú Tễu của đạo diễn Phan Xi Nê tuy đã có kinh nghiệm làm phim từ trước nhưng vẫn tỏ ra khá dè dặt với thể loại kinh dị - thể loại mà nhóm chưa hề chuẩn bị. Tuy nhiên, các thành viên trong nhóm vẫn thống nhất không chọn giải pháp bốc thăm lại mà "chơi tới cùng cho biết sức mình ra sao".

Nhóm nhỏ tuổi nhất The Pink Rabbit với các thành viên từ 10-12 tuổi đều là người nước ngoài đang theo học tại Trường quốc tế Australia (TP.HCM). Các em cho biết dù chưa từng làm phim ngắn nhưng đã tìm hiểu cách thức làm phim và rất hào hứng thử sức mình trong 48 giờ.

Nhóm 2448 lại hướng đến tính chuyên nghiệp của một đoàn phim thực thụ với đầy đủ thiết bị âm thanh, ánh sáng cùng đội ngũ làm phim ít nhiều kinh nghiệm như đạo diễn trẻ Vũ Ngọc Phượng (đạo diễn phim L.O.V.E, giải Trái tim hồng của YxineFF 2010), diễn viên Quỳnh Hoa (phim Sai Gon Yo!)...

"Chúng con muốn chứng tỏ rằng con nít không thua gì người lớn" - nhóm Unstopcable Me, đều là học sinh lớp 7 Trường THCS Ðinh Thiện Lý, hạ quyết tâm. Nhóm Perfume với gần 10 học sinh lớp 11 cũng tự tin: "Mục tiêu của tụi em là được đưa phim đến Liên hoan phim Cannes".

Không phút giây nào chết

Hoàn thành tất cả các khâu viết kịch bản, quay và dựng phim, làm trailer, thiết kế poster... để cho "ra lò" bộ phim ngắn hoàn chỉnh dài từ 4-7 phút trong 48 giờ là đòi hỏi bắt buộc của cuộc thi. Không chỉ chịu áp lực thời gian, các nhóm làm phim còn phải ứng biến linh hoạt và liên tục trong suốt 48 giờ để giải quyết những sự cố ngoài ý muốn.

Nhóm Sagas Studio (SV Trường ÐH quốc tế Raffles) dù dành trọn ba ngày trước khi tham gia dự án để chuẩn bị thiết bị, tìm diễn viên, liên hệ chỗ quay, nhưng khi bắt tay vào công việc thì mọi sự chuẩn bị đều gãy đổ. Ðiểm quay dù đã xin phép trước nhưng phút cuối lại gặp sự cố. Cộng thêm cơn mưa chiều 5-11 cũng gây cản trở nhiều đến việc sử dụng máy móc, thiết bị. Nhóm Mowo của các SV Trường ÐH Sân khấu - điện ảnh thì bị hư ổ cứng chứa các đoạn video quay được nên phải thực hiện lại ngay trong đêm. Và còn rất nhiều sự cố từ trên trời rơi xuống trong suốt 48 giờ.

"Hầu như mọi việc đều phải được quyết định trong tích tắc. 48 giờ với chúng tôi không phút giây nào "chết"" - Nikita Như Quỳnh Nguyễn, trưởng nhóm 2448, hào hứng. Nhóm của Nikita đã phải hoàn thành kịch bản ngay trong đêm 4-11 và gọi điện tìm diễn viên đến tận 2g sáng. "Ðây là cơ hội để yêu và thể hiện tình yêu điện ảnh. Phải thử làm phim trong 48 giờ để xem mình có đủ bản lĩnh làm phim hàng tháng, hàng năm như người ta không" - Nikita chia sẻ.

THIÊN HƯƠNG

THIÊN HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên