17/05/2026 13:52 GMT+7

4 học sinh chết đuối: Nỗi đau xé lòng bên dòng sông Bánh Lái

Xóm Núi Lá, thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk (trước là Phú Yên) từ chiều qua đến hôm nay buồn đến xé lòng trước sự mất mát khủng khiếp: cùng lúc 4 đứa trẻ tuổi ăn tuổi học chết đuối.

chết đuối - Ảnh 1.

Xóm Núi Lá, thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ, Đắk Lắk nơi 4 em học sinh sinh sống - Ảnh: MINH CHIẾN

Cả bốn nạn nhân gồm N.A.H. (9 tuổi), N.G.B. (11 tuổi), N.B.P. (11 tuổi) và N.N.B. (14 tuổi) đều là học sinh Trường tiểu học Hòa Mỹ Tây và THCS Tây Sơn, hằng ngày đều đi học, đi chơi cùng nhau. 

Trưa qua trời nắng nóng, bốn đứa trẻ rủ nhau ra sông Bánh Lái tắm mát, nào ngờ cả bốn bị chết đuối.

Chồng mất chưa mãn tang, giờ mất tiếp con trai

4 học sinh chết đuối: Nỗi đau xé lòng bên dòng sông Bánh Lái - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Bích Trâm khóc ngất khi nhớ về con trai

Ngồi gục đầu bên quan tài con, chị Nguyễn Thị Bích Trâm (mẹ em N.A.H.) cho hay chị đi làm công nhân tại Tuy Hòa, còn H. và em gái gửi cho bà nội chăm sóc. Sáng 16-5, chị Trâm có cảm giác nhớ con, xem qua camera thì không thấy con đâu, gọi điện về nhà cũng không được nên nghi có chuyện chẳng lành.

"Lúc nhận tin báo tôi như chết tại chỗ, lái xe chạy về mà ù ù lỗ tai không nghe được gì. Vừa đi vừa khấn con mình không sao, không phải con mình…để tôi còn được gặp con, ôm con", chị Trâm nói.

Chị Trâm cho hay ba H. mới mất, tháng 6 này là mãn tang, chị phải làm công nhân nuôi hai con. H. là đứa con ngoan, rất biết lo cho mẹ, là học sinh giỏi nhiều năm liền.

"Mới khi nào đi làm nghe con gọi qua điện thoại dặn tôi giữ gìn sức khỏe, mưa lũ đừng lội về… mà giờ tôi không còn nghe con nói nữa. Tôi có dặn con chỉ chơi ở gần nhà không đi tắm sông suối nguy hiểm, về mẹ sẽ đánh nhưng giờ tôi không có cơ hội đánh con được nữa rồi", chị Trâm bật khóc.

Quá giờ cơm mà không thấy 2 con trai về

4 học sinh chết đuối: Nỗi đau xé lòng bên dòng sông Bánh Lái - Ảnh 4.

Bà Hiền gục đầu bên quan tài hai con

Cách nhà em H. không xa là nhà của hai anh em N.B.P. và em N.N.B., bà Nguyễn Thị Xuân Hiền, mẹ của hai em, cho hay ngày 16-5 các em đi chơi từ khoảng gần 9h sáng nhưng đã quá giờ cơm trưa không thấy hai con về nên bà chạy đi tìm.

"Tôi đến hai nhà còn lại thì con họ cũng chưa về nên chúng tôi phân ra khắp nơi, chạy đến chỗ mấy tụi nhỏ hay chơi… rồi chạy lên xã báo. Sau đó có người dân nói phát hiện hai chiếc xe đạp của con tôi thì chúng tôi chạy đến, thấy trên bờ còn có quần áo của mấy đứa nhỏ là tôi biết tụi nó gặp nạn rồi", bà Hiền vừa kể vừa khóc.

học sinh - Ảnh 4.

Ông Bin ngồi thẫn thờ không tin chỉ sau một buổi tắm sông ông đã mất đi 2 con

Ngồi lặng lẽ từ lâu, ông Nguyễn Bin (cha hai em) như người mất hồn, lúc nhận tin báo ông đang chặt mía thuê tại Gia Lai, phải bỏ dở công việc tức tốc thuê xe taxi để về bên 2 con.

"Nuôi tụi nó lớn chừng này, cho ăn học… Đùng một cái cả hai đứa bỏ vợ chồng mà đi. Có tụi nó vợ chồng tôi mới ráng lo làm ăn, nay làm về không còn thấy con nữa", ông Bin nói.

Hoàn cảnh gia đình ông Bin cũng rất khó khăn, ngoài nuôi hai con ăn học, ông còn phải nuôi chị gái bị bại liệt nằm một chỗ. Mọi chi phí sinh hoạt đều đổ lên vai, giờ lại nhận thêm 2 cú sốc khiến ông một trụ cột vững chắc cũng không thể trụ nổi.

Cả đêm ngồi bên bờ sông chờ tin con

4 học sinh chết đuối: Nỗi đau xé lòng bên dòng sông Bánh Lái - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể các em học sinh tại khúc sông Bánh Lái

Ôm di ảnh con vào lòng, bà Văn Thị Tuyết (mẹ em N.G.B.) lịm đi vì cả đêm qua ngồi bên bờ sông chờ lực lượng tìm thi thể con trai. Chốc lát bà Tuyết lại hỏi người thân: "Ổng về chưa?", vì ba em N.G.B. đi gặt lúa thuê tận ngoài Thanh Hóa đang trên đường về, bà sợ rằng chồng về không kịp thấy mặt con vì 15h chiều nay 17-5 sẽ di quan, đưa em đi chôn cất.

"Tôi không còn lời nào để nói, nhà chỉ có một đứa con trai…", nói đoạn bà Tuyết ngất đi.

Bà Trần Thị Thuận (chị dâu bà Tuyết) cho hay: "Cả đêm qua em dâu thức trắng bên bờ sông, để chờ lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể con trai. Đến nay thì gần như kiệt sức, ba cháu thì đi làm xa chưa về, ai cũng xót xa. Chỉ mong nó về kịp để nhìn mặt con lần cuối. Chỉ biết giá như hôm qua cháu G.B. không đi tắm sông thì sẽ không để lại đau đớn cho người thân như vầy".

Thầy Trần Văn Quân, Hiệu trưởng Trường THCS Tây Sơn, cho hay trong hôm nay giáo viên chủ nhiệm và các bạn học sinh trong lớp đã đến chia buồn cùng các em không may bị đuối nước.

"Nhà trường thường xuyên tuyên truyền phòng tránh tai nạn đuối nước vào các buổi chào cờ và sinh hoạt lớp. Các em cũng chỉ vừa mới thi xong cuối kỳ, thứ 7 lại là ngày nghỉ nên xảy ra sự việc đau lòng này", thầy Quân nói.

Lãnh đạo UBND xã Hòa Mỹ cho hay đã động viên giúp đỡ gia đình, tổ chức mai táng. Đồng thời cho cắm biển cảnh báo tại khu vực xảy ra tai nạn.

Vụ 4 học sinh chết đuối ở Đắk Lắk, 3 căn nhà liền kề đều mất con  - Ảnh 7.Lặn đêm dưới nước xiết, tìm nạn nhân đuối nước ở thác Cooi Rửa, Măng Đen

Nước chảy xiết, trời tối, địa hình phức tạp, cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn kiên trì lặn đêm và tìm được nạn nhân đuối nước ở thác Cooi Rửa (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất