16/10/2013 07:57 GMT+7

3G là gì?

BÚT BI
BÚT BI

TT - Thú thật là tui chịu không nổi mấy ông ngoại cung cấp dịch vụ 3G. Đi qua các nước láng giềng, sử dụng 3G thấy phát ham, khi vào mạng phà phà, cờ- lích vào trang web nào là nó nhảy ra ào ào như đập vô mặt mình, thậm chí tải cả video lên mạng cũng lẹ như chớp. Còn dịch vụ 3G xứ mình đọc báo cũng như rùa bò, nhiều lúc còn chẳng được.

MobiFone và Viettel tăng 40% cước 3GGiá 3G cước tăng, nhiều khách hàng muốn hủy đăng ký

- Hừm, thì nước mình còn nghèo, các thiết bị chưa phải là xịn nhất nên lấy đâu ra chất lượng cao…

- Nếu thế thì làm ơn đừng tăng giá liên tục. Chất lượng hàng hóa thì kém mà bán giá cao thì không thể chấp nhận được. Kiểu này chắc tui phải đi kiện…

- Ông kiện cái gì?

- Tui kiện rằng ở ta không có dịch vụ 3G mà là 3R (Rù rờ - Rị mọ - Rối rắm)!

- Xin lỗi ông nhé. Ai bảo là không phải 3G? Chẳng qua ông hiểu sai mà thôi.

- Sai là sai thế nào?

- 3G ở nước mình không có nghĩa là Công nghệ truyền thông thế hệ thứ ba (third- generation technology) đâu…

- Vậy nó có nghĩa là gì?

- G thứ nhất là viết tắt của “Giật cục”. G thứ hai là “Gian”. Và G thứ ba là “Giỡn”.

- Ừ nhỉ, đúng là sóng thường xuyên giật cục, tính cước thì gian và rất ư là giỡn mặt với khách hàng! Thôi, thế thì thua.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên