Việc làm nhỏ với tâm ý “một miếng khi đói bằng một gói khi no” đã giúp nhiều người đi đường có nước uống, trái cây ăn lót dạ khi lỡ đường đói khát. Trụ nước miễn phí có ghi dòng chữ “Nước uống, trái cây miễn phí” thật lớn để mọi người dễ thấy.
![]() |
Ông Lịch và trụ nước, trái cây miễn phí Ảnh: huyền trang |
Ông Lịch tâm sự: “Gia đình tôi làm việc này từ năm 1984, từ thời bà ngoại tôi. Trước đây khi chưa có nước đóng chai thì bà ngoại và mẹ tôi nấu nước sôi để nguội rồi đổ vào bình. Bây giờ có nước đóng chai, tôi mua mỗi lúc 10 bình, khi nào mọi người uống hết lại mang ra. Còn trái cây là “cây nhà lá vườn”, gia đình trồng được trên rẫy”.
Gia đình ông Lịch sống giản dị, hằng ngày ông đi làm nương rẫy, vợ ông là cán bộ phụ nữ xã mẫu mực. Tài sản quý nhất của gia đình là sự tôn trọng, yêu mến của hàng xóm, bạn bè gần xa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận