10/01/2016 11:29 GMT+7

29 người trong họ thoát chết trên đường đi ăn hỏi

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TTO - Giữa đêm, chiếc xe khách chở 29 người từ Sóc Trăng lên TP.HCM ăn hỏi tông một người chết, rồi lao vào một nhà dân, lật nhào. 29 người trong dòng họ thoát chết.

Chiếc xe lật nhào, may mắn 29 người trong gia đình thoát chết - Ảnh: L.D
Chiếc xe tông sập mặt trước một nhà dân rồi lật nhào - Ảnh: L.D

Khoảng 23g đêm 9-1, chiếc xe khách do tài xế Đỗ Tấn Phú (ngụ huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng) cầm lái, chở 29 người chạy trên quốc lộ 1 từ Sóc Trăng đi TP.HCM. Đến ấp Trường Khánh 2, xã Long Thạnh (huyện Phụng Hiệp) thì tông vào ông Trần Văn Thôn (40 tuổi, ngụ Phụng Hiệp), sau đó lao vào nhà dân làm sập mái nhà trước rồi lật nhào.

Ông Thôn chết tại chỗ, 3/29 người trên xe là người nhà của ông Lê Văn Tua bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ. Những người còn lại đã quay về Sóc Trăng.

Ông Tua cho biết những người trên xe là người trong họ, đang đi đám hỏi con trai ông ở TP.HCM. Đang ngồi trên xe bỗng nghe cái rầm, rồi chiếc xe lật nhào lao về phía trước. May mắn được người dân kéo ra ngoài nên thoát chết.

Sáng 10-1, Công an huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) cho biết đang làm rõ vụ việc.

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên