19/08/2020 09:54 GMT+7

20 ngày truy vết siêu trộm 'nhanh như gió'

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Ròng rã 20 ngày đêm ẩn mình dưới cái lạnh cắt da, cắt thịt của tiết trời cuối năm, các trinh sát của Phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Vĩnh Long mới tóm được tên trộm vô cùng ranh ma, lẩn trốn "nhanh như... gió'.

20 ngày truy vết siêu trộm nhanh như gió - Ảnh 1.

Hồ Đức Thiện tại cơ quan điều tra - Ảnh: CAVL

Đây là vụ án phức tạp, trinh sát phải di chuyển nhiều, đấu tranh với đối tượng trong điều kiện rất khó khăn, giá trị tài sản bị mất trộm lớn nhất tỉnh Vĩnh Long từ trước đến nay.

Trung tá NGUYỄN VĂN HỒNG

Chiều 4-12-2018, vợ chồng bà Nguyễn Thanh Hương (41 tuổi, ngụ xã cù lao Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) về nhà, tá hỏa khi thấy 2 két sắt bị cạy phá. Toàn bộ tài sản bị mất là gần 9 tỉ đồng. Cả xứ cù lao vốn yên bình bỗng chốc xôn xao trước sự chuyên nghiệp của kẻ gây án.

Vụ trộm xao động vùng quê yên bình

Nhận được tin báo, lập tức các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long và huyện Long Hồ có mặt. Trung tá Nguyễn Văn Hồng - phó Phòng cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Vĩnh Long, một trong những người đến hiện trường đầu tiên - nhớ lại: "Lúc đến nơi, tôi thấy hai két sắt bị kẻ trộm kéo từ phòng ngủ nạn nhân ra ngoài, một chiếc bị phá bằng máy cắt, chiếc còn lại bị cạy bằng xà beng, bên trong còn lại 10 lượng vàng SJC, 1 lượng vàng 24K, điện thoại 8800, tiền mặt cùng giấy tờ xáo trộn. 

Đáng chú ý, hai xe tay ga có giá trị cao cắm sẵn chìa khóa trong nhà nhưng kẻ trộm không lấy. Qua kiểm kê ban đầu, chủ nhà trình báo tài sản mất trộm gồm: 3,3 tỉ đồng tiền mặt, 30,5 lượng vàng 24K, 10 lượng vàng SJC, 28 lượng vàng 18K cùng nữ trang đính kim cương trị giá 3,5 tỉ đồng. Tổng tài sản bị trộm gần 9 tỉ đồng.

Xác minh các dấu viết tại hiện trường, công an xác định thủ phạm vụ trộm có ít nhất 3 người. "Sau khi lấy tài sản, nhóm người này tẩu thoát trên hai xe máy Exciter theo quốc lộ 57 về Bến Tre. 

Xác định đây là vụ án phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng do đối tượng không để lại dấu vết hay hình ảnh nhận dạng nên đơn vị đã báo cáo ban giám đốc Công an tỉnh. Sau đó, ban chuyên án được xác lập do đại tá Huỳnh Thanh Mộng - phó giám đốc Công an tỉnh - làm trưởng ban" - trung tá Hồng cho biết.

Những trinh sát "câm" ở xứ Nghệ

Manh mối lớn nhất mà cơ quan điều tra thu thập được là... hướng tẩu thoát của nhóm trộm. Lập tức, nhiều trinh sát giỏi nghề được huy động phối hợp cùng công an các địa phương lân cận vào cuộc điều tra. "Tuy nhiên, quá trình sàng lọc đối tượng ở các địa phương lân cận không có kết quả khả quan. Do đó, chúng tôi phải tiến hành phác họa chân dung, mở rộng điều tra sang các tỉnh thành bên ngoài, tập trung rà soát các đối tượng có nghề, chuyên nghiệp và các đối tượng từng có tiền án liên quan" - trung tá Hồng kể.

Ngày 11-12, manh mối đầu tiên xuất hiện khi Công an tỉnh Nghệ An thông báo có một đối tượng giống hình dáng kẻ gây án, đó là Hồ Đức Thiện (33 tuổi, ngụ xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Thiện từng có 4 tiền án về trộm cắp tài sản và đánh bạc. Lập tức, ban chuyên án cử một tổ công tác gồm 3 cán bộ tức tốc lên đường.

Một cán bộ điều tra viên trực tiếp lần theo dấu vết nghi phạm cho biết khi ra đến Nghệ An thì tung tích kẻ tình nghi vẫn là ẩn số. "Để củng cố chứng cứ, xác định đúng đối tượng, anh em phải nhiều ngày liền bí mật giám sát nhà đối tượng. Ít ngày sau, nhận được tin Thiện sẽ xuất hiện tại đám giỗ gia đình, tổ công tác chia làm hai nhóm: một nhóm ở lại tiếp tục giám sát Thiện, một nhóm mang tài liệu và vật chứng thu thập được về Vĩnh Long giám định. Kết quả sau đó chứng minh Thiện là hung thủ" - điều tra viên kể.

Lệnh bắt giữ khẩn cấp Thiện được ban ra. Tuy nhiên, thời điểm đó trời mưa gió rất thất thường, tiết trời rất lạnh khiến việc mật phục hết sức khó khăn. Nhưng khó khăn nhất là khu vực nhà của Thiện có rất nhiều nhà bà con, dòng họ ở sát bên. "Khó khăn hơn nữa là anh em chúng tôi không thể nói chuyện khi ở gần khu vực của nghi phạm. Vì chúng tôi nói giọng miền Nam sẽ gây chú ý, dễ bị lộ. Anh em nói vui là thôi tạm làm người câm đi" - một trinh sát nhớ lại.

Các trinh sát quyết định sẽ bắt giữ Thiện khi đám giỗ tại nhà hắn vừa xong. Kế hoạch đã "chốt", Thiện xuất hiện đúng như dự kiến nhưng bất ngờ dẫn theo hai người lạ mặt, một nam và một nữ. Tình huống quá bất ngờ, bởi vụ trộm được xác định có 3 nghi phạm nhưng lệnh bắt khẩn cấp chỉ có mình Thiện. Lập tức, tổ công tác hội ý cấp tốc và xin lệnh tạm giữ hai người đi theo Thiện để điều tra.

Đúng 15h chiều 16-12, các trinh sát tiến vào tiếp cận căn nhà thì Thiện và người thanh niên đi cùng thấy động nhanh chân bỏ chạy lên đồi. Tổ trinh sát cắt cử người bao vây quả đồi suốt một ngày đêm, nhưng khi vòng vây khép lại thì kẻ tình nghi đã "bóng chim tăm cá".

Đuổi bắt

Thời điểm tưởng đã hết cơ hội lần theo dấu vết của Thiện thì ít ngày sau đó tổ công tác Công an Vĩnh Long nhận nguồn tin báo đối tượng xuất hiện tại TP Hà Nội cùng hai thanh niên khác. Lập tức các trinh sát bay ra Hà Nội nhưng lại nhận được tin nhóm nghi can đã trốn lên Lào Cai. Lần theo dấu vết đến Lào Cai, Thiện lại bỏ trốn về thị trấn Plie Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Xác định khả năng đối tượng sẽ tìm cách vượt biên bằng đường tiểu ngạch sang Lào, các trinh sát tức tốc bay vào Kon Tum, đồng thời một tổ công tác khác của Cục CSHS từ TP.HCM cũng được điều lên chi viện. "Khi lên máy bay, chúng tôi buộc phải để lại một đồng chí vì có mang theo vũ khí. Nhưng tình huống này rất cấp bách, đối tượng có thể cao chạy xa bay nên buộc phải bắt cho bằng được" - một trinh sát kể.

Ngày 5-5-2020, Hồ Đức Thiện bị TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử và tuyên phạt 18 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản. Cùng tội danh này, Trần Văn Anh và Trần Đức Thảo lần lượt nhận 15 và 16 năm tù. Liên quan đến vụ án, Công an tỉnh Vĩnh Long đang truy nã Đặng Văn Đoàn (41 tuổi, ngụ huyện Long Hồ) là người làm công cho gia đình bà Hương đã chỉ điểm cho nhóm của Thiện thực hiện vụ trộm.

Tại thị trấn Plei Kần, người ta thấy một đôi nam nữ xuất hiện thuê phòng ở khách sạn Phú Phát. Điều khá lạ là trông họ giống như một cặp tình nhân nhưng lại không thuê chung một phòng mà lại thuê hai phòng ngủ khác nhau. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng đây là một cặp tình nhân vụng trộm. Nhưng với các trinh sát thì khác. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các anh xác định mục đích thuê hai phòng là để nghi phạm tráo phòng nhằm lẩn trốn khi phát hiện có công an.

Cô gái đi cùng Thiện nhanh chóng được xác định: đó là người đã từng xuất hiện tại đám giỗ nhà Thiện ở Nghệ An. Cô gái này chính là người yêu của Thiện. Lần này Thiện bị bắt gọn khi đang hú hí cùng người tình ngay trong khách sạn. Khai thác nhanh, Thiện cho biết dự tính gặp người yêu lần cuối để thuyết phục cô này cùng vượt biên trốn sang Lào.

Ngay trong đêm đó, Thiện được di lý về về Vĩnh Long để đấu tranh, khai thác. Đối tượng này khai nhận thêm đồng phạm gây án là Trần Đức Thảo (37 tuổi, ngụ cùng quê) và Trần Văn Anh (36 tuổi, quê Quảng Nam). Tổ công tác lại tiếp tục bay ra Nghệ An, lần theo dấu vết và biết Thảo, Anh cùng trốn ra Hà Nội và đến nhiều tỉnh, thành khác lẩn trốn. Tổ công tác tiếp tục áp dụng nhiều biện pháp và trực tiếp vận động gia đình kêu gọi Thảo và Anh đầu thú. Đến ngày 17-6-2019, Trần Đức Thảo và Trần Văn Anh cùng ra đầu thú.

Thủ tướng: Công an cần tiếp tục trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân Thủ tướng: Công an cần tiếp tục trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân

TTO - Tại lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lực lượng CAND cần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần gũi với nhân dân, là niềm tin, chỗ dựa vững chắc của nhân dân trong những lúc gian nguy.

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên