
Trình Vũ Đông (áo xanh) đánh bại Lại Lý Huynh để giữ chức vô địch ở lại Trung Quốc - Ảnh: SINA
Chiều ngày 1-3, kỳ thủ hạng 8 Trung Quốc là Trình Vũ Đông đã thi đấu xuất sắc và đánh bại Lại Lý Huynh trong trận chung kết lượt về Giải Ngũ Dương Bôi, qua đó lên ngôi vô địch.
Đây là chiến thắng hoàn toàn xứng đáng của kỳ thủ 25 tuổi đến từ Hàng Châu. Anh đã xoay sở cực khéo để cầm hòa trong trận lượt đi, khi phải cầm quân đen (tức đi sau), và tận dụng tốt thời cơ khi cầm quân đỏ ở trận lượt về.
Ngay sau khi giành chiến thắng, Trình Vũ Đông không cầm được nước mắt. Anh bật khóc trong sự xúc động, cho thấy niềm hạnh phúc tột độ khi chiến thắng giải cờ được xem là danh giá bậc nhất làng cờ Trung Quốc.
Trước đó một ngày, Triệu Phàn Vĩ cũng rơi lệ ở trận bán kết lượt về, trước khi nhận thua trước Lại Lý Huynh.
Kỳ thủ sinh năm 1992 tạo nên câu chuyện phi thường về hành trình chiến thắng bệnh tật. Anh mắc một chứng bệnh lạ về xương, từng bị chẩn đoán không sống quá 20 tuổi, nhưng rồi vẫn vượt lên nghịch cảnh để gia nhập top đầu làng cờ Trung Hoa.
Trước Lại Lý Huynh, Triệu Phàn Vĩ bị dồn ép trong cả 2 trận đấu, và nhận thua tâm phục khẩu phục. Dẫu vậy, kỳ thủ phải ngồi xe lăn vẫn tỏ ra xúc động trong những nước đi cuối.

Triệu Phàn Vĩ khóc vào cuối ván đấu - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH
Vừa khóc, Triệu Phàn Vĩ vừa đi nốt những nước cuối cùng, rồi nán lại trò chuyện thêm với Lại Lý Huynh về ván cờ. Anh tạo nên hình ảnh tuyệt đẹp ở giải cờ danh giá bậc nhất kỳ đàn đỉnh cao, cho thấy những giá trị nhân văn, sự cao thượng và tinh thần "luận võ giao kỹ" nơi bàn cờ.
2 cuộc "đại chiến" với 2 đại cao thủ của làng cờ Trung Quốc mang đến những trải nghiệm khó quên và đầy cảm xúc với Lại Lý Huynh.
Từ những giọt nước mắt hạnh phúc của Trình Vũ Đông cho đến hình ảnh Triệu Phàn Vĩ rơi lệ tiếc nuối cũng cho thấy sự tôn trọng cực lớn của các kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc với vị kỳ vương đến từ Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận