03/07/2024 17:43 GMT+7

121 người chết vì giẫm đạp: Hỗn loạn do chạy theo xe của giảng sư

Số người tham dự sự kiện tôn giáo Hindu ở miền Bắc Ấn Độ cao gấp 3 lần cho phép, dẫn đến vụ giẫm đạp khiến 121 người thiệt mạng, trong đó 112 người là phụ nữ.

Người phụ nữ bị thương trong vụ giẫm đạp tại huyện Hathras của bang Uttar Pradesh, Ấn Độ - Ảnh: REUTERS

Người phụ nữ bị thương trong vụ giẫm đạp tại huyện Hathras của bang Uttar Pradesh, Ấn Độ - Ảnh: REUTERS

Vụ giẫm đạp diễn ra vào ngày 2-7 tại huyện Hathras của bang Uttar Pradesh, cách thủ đô New Delhi của Ấn Độ khoảng 200km. Có khoảng 250.000 người tham dự, mặc dù sự kiện chỉ có giấy phép cho 80.000 người.

Theo các bác sĩ tại bệnh viện huyện Hathras, nơi đang điều trị cho các nạn nhân trong vụ giẫm đạp, phần lớn các ca tử vong là do ngạt thở.

Hơn 100 người chết sau vụ giẫm đạp xảy ra tại sự kiện tôn giáo ở Ấn Độ

"Số người điều trị không nhiều vì nếu bị mắc kẹt trong vụ chen lấn, các vết thương thường là gãy xương, trầy xước hoặc đau nhức cơ thể, nên phần lớn mọi người đã đứng dậy và rời đi", bà Neeta Jain, trưởng khoa cấp cứu, cho biết.

Theo cơ quan chức năng, có 112 phụ nữ và 7 trẻ em trong số 121 người chết, cùng 31 người bị thương.

Trong báo cáo đầu tiên, cảnh sát miêu tả cảnh hỗn loạn khi vị giảng sư tại sự kiện, Suraj Pal Singh, còn được biết đến với tên gọi Bhole Baba, rời đi bằng ô tô.

Hàng ngàn tín đồ đã la hét và chạy về phía chiếc xe, đè bẹp những người khác vẫn còn đang ngồi. Một số người bị giẫm đạp sau khi ngã vào cánh đồng lầy lội kế bên.

Truyền thông Ấn Độ cho biết một nhóm tín đồ đã tổ chức sự kiện, nhưng không xác định là ai. Cảnh sát đang cố gắng tìm vị giảng sư, theo Hãng tin ANI.

Những gì còn lại sau thảm kịch - Ảnh: REUTERS

Những gì còn lại sau thảm kịch - Ảnh: REUTERS

Trong số những người thiệt mạng có Ruby, 30 tuổi, người đã đi hơn 300km để tham dự cùng cha của cô, ông Chedilal.

Kể lại vụ giẫm đạp, ông Chedilal nói với Reuters: "Tôi nghe thấy những tiếng hét kinh hoàng từ phụ nữ và có nhiều xác người nằm chồng lên nhau gần lối ra".

"Tôi sợ hãi, tôi chạy trốn và bắt đầu gọi điện cho con gái", ông Chedilal nói thêm.

Sau một đêm đau đớn đi khắp các bệnh viện để tìm con, ông Chedilal cuối cùng tìm thấy thi thể con tại bệnh viện huyện Hathras.

Một ngày sau vụ giẫm đạp, rác thải rải rác khắp nơi, một phần do mưa làm ngập khu vực. Một số cột tre và một tấm biển với hình ảnh của vị giảng sư là những dấu vết còn lại của thảm kịch này.

Ấn Độ: Giẫm đạp xảy ra tại sự kiện tôn giáo, số người chết tăng từng giờ, hiện là 116Ấn Độ: Giẫm đạp xảy ra tại sự kiện tôn giáo, số người chết tăng từng giờ, hiện là 116

Hãng tin Reuters cho biết số người nghi đã chết trong vụ giẫm đạp ở Ấn Độ là 116 người. Số thi thể được xác nhận hiện nay gồm nhiều phụ nữ và trong đó có 3 trẻ em.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Giẫm đạp ấn độ