24/04/2018 14:30 GMT+7

100 ngày bên em: Tốt nhưng sao vẫn tiếc!

MINH TRANG
MINH TRANG

TTO - Nhiều khán giả đã rời rạp chiếu của 100 ngày bên em với long lanh nước mắt…Một bộ phim quá đẹp, quá đau buồn nhưng cũng thật ngọt ngào, thi vị.

Trailer chính thức của 100 ngày bên em, phim sẽ ra mắt từ ngày 25-4 trên toàn quốc

Chuyện phim bắt đầu khi Ánh Dương - một nữ vloger nổi tiếng trên các trang mạng xã hội, có cuộc sống là niềm mơ ước, ganh tị, khát khao của bao cô gái trẻ, lại vừa được bạn trai đại gia cầu hôn công khai đang tràn ngập hạnh phúc chuẩn bị cho đám cưới trong mơ của cuộc đời mình.

Nhật Minh - một game thủ kiếm tiền bằng nghề chơi game, sống vạ vật cùng vợ chồng người em trai trong một căn nhà nhỏ, không hề biết đến tương lai.

100 ngày bên em: Tốt nhưng sao vẫn tiếc! - Ảnh 2.

Nàng là một vloger nổi tiếng có hàng triệu lượt xem... Còn chàng là một game thủ không màng thế sự, cuộc đời...

Định mệnh chỉ bắt đầu xảy đến, khi hai con người ở hai thế giới khác nhau này, gặp nhau ở ngưỡng cửa của Thần Chết, lúc cả hai mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo, thời gian sống không còn lại bao nhiêu…

Họ đã quyết định cùng nhau làm những chuyện điên rồ nhất, giúp đỡ nhau thực hiện ước mơ của tuổi trẻ.

Và rồi, từ hai người xa lạ, bước vào cuộc đời nhau một cách tình cờ, giữa Nhật Minh và Hướng Dương đã nảy nở một tình yêu mãnh liệt, tuyệt đẹp...

100 ngày bên em: Tốt nhưng sao vẫn tiếc! - Ảnh 3.

Mọi thứ chỉ bắt đầu khi cả hai biết rằng thời gian sống của họ chỉ còn tính bằng tháng...

Khác với cảm giác hơi nông cạn của trailer, 100 ngày bên em thực sự là một bộ phim có chiều sâu, có sự chiêm nghiệm và có những bài học về ý nghĩa cuộc sống một cách giản dị, thực tế nhất, lồng ghép trong những chi tiết dí dỏm, hài hước.

100 ngày bên em: Tốt nhưng sao vẫn tiếc! - Ảnh 4.

Đời sống của một bộ phận người trẻ được phản ánh chân thực trong 100 ngày bên em

Lí do mà Nhật Minh tìm đến thế giới game là bởi trong không gian ảo ấy cậu được là chính mình, được cứu thế giới, được cảm thấy cuộc sống mình phút chốc trở nên có ích, được sát cánh với những người anh em, và nhất là nhân vật trong game không bao giờ chết.

Đó là những chi tiết rất đời thực, am hiểu của ê-kip khi làm một bộ phim dành cho người trẻ.

Cũng như Nhật Minh, Ánh Dương cũng là một cô gái đại diện cho số đông những cô gái trẻ: xinh xắn, thời trang, muốn mọi thứ trong đời mình phải thật hoàn hảo.

100 ngày bên em: Tốt nhưng sao vẫn tiếc! - Ảnh 5.

Hai diễn viên chính Jun Phạm (vai Nhật Minh) và Khả Ngân (vai Ánh Dương) trng 100 ngày bên em

Cô không chịu được sự khiếm khuyết từ việc mình sẽ trở nên… kém xinh hay đám cưới của mình mà lại chẳng độc đáo để người ta phải bàn tán, ca ngợi.

Cô đại diện cho một bộ phận không nhỏ những người trẻ sống trong áp lực hoàn hảo mà xã hội muốn nhìn vào.

100 ngày bên em: Tốt nhưng sao vẫn tiếc! - Ảnh 6.

Với không ít người trẻ, cuộc sống là chuỗi áp lực để người khác nhìn vào giống như cô nàng Ánh Dương trong phim

Nhưng, tất cả mọi vỏ bọc đều trở nên vô nghĩa trước thử thách kinh khủng nhất mà một con người phải đối diện: cái chết.

Sự thức tỉnh về nhận thức để hiểu rằng cuộc đời hữu hạn bao nhiêu, chúng ta đang có những gì, điều gì là quan trọng nhất vào thời điểm ấy? Gia đình, bản thân hay những tâm nguyện còn dang dở?

100 ngày bên em thu hút chính bởi điều này, bởi câu chuyện trong phim đã không còn đơn thuần xoay quanh tình cảm trai gái yêu đương, mà còn là ý nghĩa của cuộc sống, là tình thân, là gia đình.

100 ngày bên em: Tốt nhưng sao vẫn tiếc! - Ảnh 7.

Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng và Jun Vũ - nữ diễn viên chính xuất hiện lần đầu tiên trên màn ảnh rộng trong bộ phim 12 chòm sao Vẽ đường cho yêu chạy của anh.

Vũ Ngọc Phượng: Đạo diễn trẻ của dòng phim tình cảm trẻ

Thực ra, nếu không phải Vũ Ngọc Phượng lèo lái con thuyền của 100 ngày bên em, thì chưa chắc bộ phim này đã dễ xem và có những điểm nhấn khiến khán giả vui, buồn, hạnh phúc đôi khi, nghẹn lòng vì nhân vật như thế.

100 ngày bên em: Tốt nhưng sao vẫn tiếc! - Ảnh 8.

Khả Ngân đã hoàn toàn lột xác về diễn xuất khi tham gia 100 ngày bên em, vai diễn tốt nhất của cô từ trước đến nay trong điện ảnh

Khả Ngân là một gương mặt trẻ ưa nhìn, có tố chất nhưng dường như trước 100 ngày bên em người ta không nhìn thấy tiềm năng của cô trong điện ảnh với những vai diễn nhạt nhoà (dù vẫn đóng vai nữ chính) trong Nàng tiên có 5 nhà, Cao thủ ẩn danh hay Lật mặt 2

Tuy nhiên với vai Ánh Dương của 100 ngày bên em, Khả Ngân - hay cả dàn diễn viên trẻ trong phim từ Jun Phạm, Gin Tuấn Kiệt, Tam Triều Dâng… đã thực sự là một phiên bản khác của chính mình. Điều này chắc chắn có công rất lớn của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng.

100 ngày bên em: Tốt nhưng sao vẫn tiếc! - Ảnh 9.

Gin Tuấn Kiệt và Tam Triều Dâng trong vai của một cặp vợ chồng trẻ tình cảm, hài hước trong phim

100 ngày bên em: Tốt nhưng sao vẫn tiếc! - Ảnh 10.

Và không chỉ diễn tốt hơn, nhan sắc của Khả Ngân trong bộ phim này cũng rất thu hút

100 ngày bên em: Tốt nhưng sao vẫn tiếc! - Ảnh 11.

Jun Phạm cũng đã có một vai nam chính đáng nhớ

Những nhân vật trẻ 100 ngày bên em có nét trẻ trung, hiện đại, cách sống và cách yêu đều hết mình, quyết liệt hệt như những vật trẻ trong 12 chòm sao - Vẽ đường cho yêu chạy, bộ phim đầu tay của Vũ Ngọc Phượng ra mắt cách đây tròn ba năm.

Những người trẻ trong phim của Phượng dù được xây dựng trên nền câu chuyện ra sao, bi hay hài đều khiến khán giả tin rằng đó là những nhân vật có thật, với lối sống, lối suy nghĩ, cách hành xử, nói năng không màu mè, kịch nghệ.

Nó khác biệt với sự sáo rỗng, tô vẽ, của những nhân vật trẻ trong các bộ phim cùng khai thác chung một đề tài giống anh. Đó là cái giỏi của Vũ Ngọc Phượng, là chất riêng của anh.

Nghe ca khúc nhạc phim Cứ yêu đi do Hòa Minzy và Đức Phúc trình bày, nhạc phim của 100 ngày bên em

Nhưng 100 ngày bên em, từ 20 phút cuối phim phim trở về sau lại lộ ra những rối rắm trong khâu xử lí kịch bản.

Đây là điều tiếc nuối lớn nhất, vì lẽ ra bộ phim có thể làm gọn gàng không dài dòng thừa thãi với những trường đoạn không đẩy cảm xúc của người xem lên hơn được nữa, trái lại làm cho nhân vật uỷ mị đi một cách không cần thiết.

Dẫu vậy, đây vẫn là một bộ phim tốt trong mặt bằng phim thời điểm này: chắc tay, dàn diễn viên phá cách, hình ảnh trau chuốt và đạo diễn có nghề. Bộ phim này cùng với Lật mặt 3, chắc chắn sẽ là hai chọn lựa sáng giá cho khán giả yêu phim Việt đến rạp trong mùa nghỉ lễ năm nay.

Phim: 100 ngày bên em - Khởi chiếu từ ngày 25-4

Thể loại: Phim tình cảm - Thời lượng: 99 phút

Đạo diễn: Vũ Ngọc Phượng

Diễn viên tham gia: Khả Ngân, Jun Phạm, Bê Trần, Gin Tuấn Kiệt, Lê Tam Triều Dâng, NSƯT Mỹ Uyên, NSƯT Chiều Xuân.

Xem bộ ảnh đám cưới kì công qua các thời kì của cặp đôi 100 ngày bên em. Đám cưới mơ ước của cô nàng Ánh Dương trong phim:

100 ngày bên em: Tốt nhưng sao vẫn tiếc! - Ảnh 14.
100 ngày bên em: Tốt nhưng sao vẫn tiếc! - Ảnh 15.
100 ngày bên em: Tốt nhưng sao vẫn tiếc! - Ảnh 16.
100 ngày bên em: Tốt nhưng sao vẫn tiếc! - Ảnh 17.
100 ngày bên em: Tốt nhưng sao vẫn tiếc! - Ảnh 18.
Các đạo diễn trẻ Việt nô nức làm phim thứ hai Các đạo diễn trẻ Việt nô nức làm phim thứ hai

TTO - Chờ đợi có lẽ là cảm giác của nhiều người khi biết rằng ba đạo diễn trẻ Phan Gia Nhật Linh, Việt Max, Vũ Ngọc Phượng đang chuẩn bị cho dự án điện ảnh thứ hai của họ.

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên