23/07/2005 12:32 GMT+7

10 năm tình bạn nhiếp ảnh Việt - Mỹ

UYÊN LY
UYÊN LY

TTCN - Nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ, hai nhà nhiếp ảnh một Việt, một Mỹ là bạn thân của nhau đã hơn 10 năm nay, đã cùng giới thiệu tác phẩm của họ tại triển lãm “Việt Nam - một thập kỷ qua những hình ảnh” (*).

GMGMsd7K.jpgPhóng to
Cổng chùa Vũ Thạch, phố Bà Triệu, Hà Nội, 1999 - Hoài Linh

60 bức ảnh được trưng bày không chịu bất cứ một sự can thiệp nào của nhà tổ chức (Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội). Và đây là những hình ảnh tâm đắc nhất mà họ lọc ra sau 12 năm trời rong ruổi khắp đất nước này (1993 -2004).

Cả hai tác giả đều nổi tiếng về thể loại ảnh đen trắng. Peter Steinhauer được biết đến nhiều qua dự án “Việt Nam - chân dung và phong cảnh”; nhiều triển lãm ảnh về VN của anh đã được tổ chức tại Mỹ, châu Á, châu Âu. Còn Nguyễn Hoài Linh cũng đã để lại dấu ấn qua nhiều tác phẩm đen trắng, nhất là qua triển lãm “Cảm xúc Hà Nội”.

Đến VN lần đầu năm 1993 để thực hiện một dự án về ảnh tại VN, Peter gặp Hoài Linh và lập tức bắt gặp sự đồng điệu, sẵn sàng đón nhận sự “giao thoa văn hóa” của Hoài Linh. Tình bạn của họ lớn dần theo những cuộc đồng hành qua mọi miền đất nước với bao kỷ niệm.

Fnc0IB3W.jpgPhóng to oQCRcJuP.jpg
Chân dung cụ Lê Văn Khôi, 1993 - Peter Steinhauer Những người làm ruộng, châu thổ sông Mekong, 2002 - Peter Steinhauer

Nhưng hai người bạn nhiếp ảnh rất khác nhau trong phương pháp làm việc. Peter theo đuổi lối chụp ảnh đen trắng kiểu cổ điển, chậm rãi, tinh tế và cặn kẽ đến từng chi tiết nhỏ nhất; trong khi Hoài Linh làm nghề ảnh báo chí nên sự vật, hiện tượng, cảnh trí nào lọt vào mắt anh đều được ghi lại nhanh chóng.

Một ngày chụp ảnh, Linh có thể “đốt” tới năm, sáu cuộn phim, trong khi Peter chỉ chụp nhiều nhất là ba tấm. Với Hoài Linh, sau những giờ phút đuổi theo những sự kiện thời sự đến mệt nhoài, ảnh đen trắng là chốn tĩnh lặng cho anh khám phá. Ảnh đen trắng đòi hỏi sự cô đọng cả về bố cục lẫn ánh sáng và Hoài Linh yêu thích sự cô đọng ấy. Còn Peter thổ lộ rằng anh chỉ có khả năng hình dung về những bức ảnh với hai màu đen trắng - sắc độ khởi nguồn của nghệ thuật nhiếp ảnh.

Nếu ảnh của Hoài Linh chứa cả yếu tố động và tĩnh thì ảnh của Peter mở ra không gian rộng lớn cho ý nghĩ và mơ mộng tự do bay bổng. Tình cảm trong ảnh của Hoài Linh gần gũi như thể anh là một phần của đối tượng được chụp; còn Peter - một người nước ngoài - lưu lại những khuôn mặt và cả những chi tiết một cách nuối tiếc như thể chúng sắp mất đi.

Peter sống và làm việc ở Sài Gòn, còn Hoài Linh gắn bó với Hà Nội.

------------------

(*) Tại Bảo tàng Mỹ thuật VN (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội), đến hết ngày 8-8

UYÊN LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất