Thay mặt những người hâm mộ bóng đá Việt Nam xin gửi đến ông lời cảm ơn chân thành. Rõ ràng, không nghi ngờ gì nữa, chính sự táo bạo của ông trong lĩnh vực bóng đá đã giúp người hâm mộ có được nhiều ngày vui sau vô vàn ngày buồn.
Đầu năm nay, người hâm mộ bóng đá ở TP.HCM đã mãn nhãn với màn trình diễn đẹp mắt của đội U-19 VN do Học viện Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal - JMG làm nòng cốt ở giải tứ hùng. Nay đến phiên người hâm mộ phía Bắc đang nô nức chờ đón Giải U-19 Đông Nam Á.
Nhưng thưa ông, một nền bóng đá muốn cất cánh bay lên không chỉ cần có những cầu thủ giỏi, đạo đức, mà cũng rất cần những nhà quản lý, điều hành giỏi và nhiệt thành. Và nói về vế thứ hai này, thú thật là cũng hết sức phiền.
Như hôm qua chẳng hạn, một đội U-19 của Úc đến Hà Nội tham dự giải nhưng chẳng có quan chức bóng đá nào thèm ra đón, chỉ cử đi hai nhân viên loại xoàng, dẫn đến việc đội bạn phiền lòng. Nghe đâu các sếp to bận nghỉ lễ.
Vì vậy thay mặt người hâm mộ bóng đá nước nhà, xin đề xuất với ông Đoàn Nguyên Đức một việc: ông hãy mở một học viện đào tạo cán bộ quản lý bóng đá nhằm đào tạo ra những con người tạo nên được sự tin tưởng như lứa U-19 hiện nay vậy. Có thế mới hi vọng bóng đá Việt cất cánh được.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận