28/06/2008 14:48 GMT+7

Zwinger - chốn ăn chơi một thời ở Dresden

Bài và ảnh: NAM VINH
Bài và ảnh: NAM VINH

TTO - Hỏi bất cứ người nào đã đến Dresden (CHLB Đức) điều gì làm họ ấn tượng nhất ở đây thì câu trả lời chắc chắn sẽ là Zwinger. Còn tất cả du khách Nhật Bản khi thăm Dresden đều đã chụp ảnh cùng với cổng vương miện (Kronentor) của Zwinger.

Vì sao vậy? Bởi vì Zwinger là công trình kiến trúc nổi tiếng nhất Dresden, một công trình độc đáo, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc và nghệ thuật.

oIf7QGjE.jpgPhóng to
Zwinger nhìn từ bên ngoài

Ban đầu kiến trúc sư dựng khu này bằng gỗ theo kiểu một đấu trường La Mã, dần dần những công trình bằng gỗ được thay thế bằng đá sa thạch, loại đá có rất nhiều ở vùng núi cách Dresden vài chục kilômet với quá trình xây dựng từ năm 1710-1728.

Nhà tạc tượng người Ý Balthasar Permoser đã được mời đến Dresden sáng tác hàng loạt bức tượng thật sinh động và hài hòa với bố cục của cung điện. Zwinger thuở ấy là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa và các trò tiêu khiển của vua chúa cùng văn võ bá quan.

07dvl7Sf.jpgPhóng to
Một góc Zwinger

Ngày nay Zwinger có hàng nghìn lượt khách du lịch tới thăm mỗi ngày, là nơi trưng bày bộ sưu tập sứ lớn và đẹp nhất thế giới khoảng 20.000 hiện vật. Người mở đầu sự sưu tập ấy không ai khác là August hùng mạnh, người “bị” coi mắc chứng bệnh mê sứ.

Du khách được chiêm ngưỡng sứ Trung Quốc, sứ Nhật Bản và tất nhiên là sứ Meissen trứ danh của bang này - loại sứ đầu tiên ở châu Âu. Du khách có thể vào thăm salon toán - một trong những phòng trưng bày các dụng cụ vật lý và toán học phong phú, quí hiếm từ thế kỷ 15 như các loại đồng hồ thiên văn, ống kính thiên văn, các thiết bị đo lường...

0cbchy7n.jpgPhóng to
Bên ngoài phòng triển lãm sứ

Bảo tàng nổi tiếng nhất trong Zwinger có lẽ là Bảo tàng tranh “Alte Meister - Old Master” với nhiều bức tranh nổi tiếng của các danh họa thế giới như Rafael, Giorgione, Tizian, Rembrandt, Vermeer, Rubens, Dürer, Cranach… Nổi tiếng nhất trong bảo tàng này là tuyệt tác “Sixtine Madonna” của Rafael, ngoài ra hàng loạt tác phẩm khác như "Venus đang ngủ", "Hầu gái bưng tách sôcôla" (Schokoladenmädchen)… cũng là tâm điểm của những người yêu nghệ thuật.

Phía đối diện với bảo tàng tranh là bảo tàng về trang thiết bị của các kỵ sĩ qua các thời kỳ khác nhau (Rüstkammer). Không đơn thuần là các lá chắn, áo giáp hay gươm kiếm, súng ống mà tất cả chúng được chế tạo rất đỗi cầu kỳ, và mỗi thứ là một tác phẩm nghệ thuật riêng biệt.

Phần kiến trúc nổi tiếng nhất trong Zwinger là cổng vương miện của hoàng gia Ba Lan hình củ hành tây với bốn con đại bàng vàng của Ba Lan (August der Starke là vua Ba Lan thời ấy). Người đời đồn rằng thật ra đó là vương miện hoàng đế của cả nước Đức vì khi đó August der Starke rất khao khát có được vương miện ấy mà không chạm tới được.

CBXN9krL.jpgPhóng to
Hành lang dài (Langer gang) và vương miện hình củ hành

Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc tại khu vực Wallpavillon được gắn kết với nhau thật hài hòa và đó là một thể thống nhất, là kết quả của sự phối hợp cực kỳ ăn ý giữa kiến trúc sư Pöppelmann và nhà tạc tượng Permoser.

Những bức tượng ở Zwinger nói chung và ở Wallpavillon nói riêng cực kỳ sinh động.

U4tW6hm0.jpgPhóng to
Hàng tượng ở Langer Gang
ln393O4J.jpgPhóng to
Wallpavillon - sự kết hợp tinh tế giữa kiến trúc và điêu khắc

Từ sân của Zwinger leo theo bậc thang của Wallpavillon lên tầng hai, du khách sẽ được nghe tiếng nước chảy của Nymphenbad, nơi tắm của các tiên nữ. Ở đây có hệ thống phun nước theo kiểu bậc thang hoàn hảo nhất mà tôi được nhìn thấy. Các bức tượng tiên nữ của Permoser vừa gợi cảm vừa kín đáo, cộng thêm tiếng nước réo rắt từ trên cao đổ xuống dưới bể thật lãng mạn biết bao.

9VKmW2EZ.jpgPhóng to
Nymphenbad với nước chảy róc rách suốt ngày đêm
kzAWRQuT.jpgPhóng to
Chi tiết tượng trên cột

Hướng ra phía trung tâm thành phố là Glockenspielspavillon, tại đây có treo hai hàng chuông làm bằng sứ Meissen để hằng ngày bốn lần lại rung lên những bản nhạc bất hủ của Mozart, Beethoven hay Vivaldi với tuyệt tác bốn mùa xuân hạ thu đông.

FVkDcSEG.jpgPhóng to
Chi tiết mặt tiền của Glockenspielpavillon

Đi lên tầng hai dạo bước trên Langgalerie, để một lần “đội đầu” một vương miện hoành tráng và để ngắm toàn bộ khung cảnh hài hòa của Zwinger với cổng vương miện, sáu Pavillon và bốn bể phun nước xung quanh những bãi cỏ được xén tỉa tỉ mỉ.

Un0uvzHi.jpgPhóng to
Chóp của cổng hình vương miện

Ngày xưa Zwinger là chốn ăn chơi của vua quan cận thần thì ngày nay vào mùa hè là nơi để mọi người đủ các tầng lớp thưởng thức những buổi ca nhạc cổ điển hay những vở kịch, balê trước khung cảnh tuyệt vời của Wallpavillon. Được thưởng thức văn hóa nghệ thuật trong khung cảnh tuyệt vời như thế thật là một kết thúc diệu kỳ sau một ngày đi bộ "rạc cẳng" với những danh lam thắng cảnh tuyệt vời ở Dresden.

eRNc4d9s.jpgPhóng to
Sân khấu ngoài trời biểu diễn nghệ thuật ở Zwinger
Bài và ảnh: NAM VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất