Bờ Biển Ngà - Bồ Đào Nha: 0-0
Sven Goran Eriksson: "Thời điểm đã chín muồi"Tâm điểm Cristiano RonaldoCá Ảo Thắng Thật: Thông tin bạn đọc tham dự cần lưu ý
Phóng to |
| Pha dứt điểm trúng cột dọc của C.Ronaldo - Ảnh: Reuters |
|
Đội hình xuất phát của hai đội: Bờ Biển Ngà: 1-Boubacar Barry; 21-Emmanuel Eboue, 4-Kolo Toure, 20-Guy Demel, 17-Siaka Tiene; 10-Gervinho, 5-Didier Zokora, 19-Yaya Toure, 9-Cheik Tiote, 8-Salomon Kalou, 15-Aruna Dindane Bồ Đào Nha: 1-Eduardo; 3-Paulo Ferreira, 2-Bruno Alves, 6-Ricardo Carvalho, 23-Fabio Coentrao; 8-Pedro Mendes 16-Raul Meireles, 20-Deco, 7-Cristiano Ronaldo, 10-Danny, 9-Liedson |
Nhưng tại World Cup 2010 này, lá thăm may rủi đã đưa Bờ Biển Ngà và Bồ Đào Nha vào cùng bảng với nhau, khiến họ phải quyết đấu ngay từ vòng bảng để cạnh tranh suất vào vòng đấu loại trực tiếp.
Trận đấu đã bắt đầu. Ở trận đấu này Bờ biển Ngà ra sân với trang phục toàn cam, còn Bồ Đào Nha ra sân với trang phục áo trắng, quần xanh.
Phút 6, chiếc thẻ vàng đầu tiên của trận đấu được trọng tài Jorge Larrionda (Uruguay) rút ra giành cho tiền vệ Didier Zokora sau pha phạm lối nguy hiểm với Cristiano Ronaldo.
Phút 8, Bồ Đào Nha được hưởng hai quả phạt góc liên tiếp bên cánh trái, nhưng cả hai lần quả treo bóng của Deco đều không vượt qua được các hậu vệ Bờ Biển Ngà.
Phút 11, VAAAAOOO... nhưng không VAAAAOOOO, cú đại bác sấm sét từ cự ly hơn 25m của ngôi sao C.Ronaldo đã đưa bóng trúng cột dọc khung thành. Cơ hội nguy hiểm nhất kể từ đầu trận.
Phút 15, Yaya Toure có một pha sút phạt rất nguy hiểm, nhưng đáng tiếc pha dứt điểm của tiền vệ đang khoác áo Barcelona lại đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.
Phóng to |
| Deco (áo trắng) - nỗ lực ngăn chặn pha đi bóng của Gervinho - Ảnh: Reuters |
Phút 17, lại một pha dứt điểm nữa được tung ra về phía khung thành Bồ Đào Nha, nhưng đó vẫn là một pha dứt điểm thiếu chính xác của tiền vệ Cheik Tiote (bóng bay vọt xà).
Phút 21, trọng tài Larrionda rút hai thẻ vàng liên tiếp giành tặng cho C.Ronaldo (Bồ Đào Nha) và Guy Demel (Bờ Biển Ngà) vì tình huống "gây hấn" giữa hai cầu thủ này sau một pha tranh bóng quyết liệt.
Kinh Luân bình luận:Ronaldo vừa phải nhận thẻ vàng do phản ứng với trọng tài khi anh không được hưởng quả đá phạt. Trong tình huống này, rõ ràng Demel đã phạm lỗi với Ronaldo và nếu có quả phạt ở cự ly ngay ngoài vòng 16m50 thì chắc chắn sẽ có nguy hiểm.
Phút 24, Gervinho có pha đột phá rất hay bên hành lang cánh trái, nhưng đáng tiếc ở tình huống cuối cùng anh đã không thể tung ra được cú dứt điểm vì sự đeo bám và truy cản quyết liệt của các hậu vệ Bồ Đào Nha.
Sĩ Huyên bình luận: Drogba (Bờ Biển Ngà) chấn thương phải ngồi ghế dự bị, mọi sự chú ý giờ đây chỉ còn tập trung vào Ronaldo (Bồ Đào Nha). Anh chính là điểm sáng duy nhất trên sân vào lúc này. Sự kỳ vọng đã đến khi Ronaldo tưử dộ cứng của cột dọc Bờ Biển Ngà từ cú nã đại bác ngoài 30m. Nhưng, ngôi sao của Bồ Đào Nha vừa phải nhận một chiếc thẻ vàng hết sức vô duyên do lỗi có hành vi trả đũa sự khiêu khích từ hậu vệ cánh phải Demal- người vừa chận đứng pha đột phá của Ronaldo.
Phóng to |
| C.Ronaldo (áo trắng) bị Yaya Toure cản phá quyết liệt - Ảnh: Reuters |
Phút 30, những phút vừa qua ưu thế có phần nghiên về phía Bờ Biển Ngà. Nhưng với lối chơi khá đơn giản từ hai cánh, Bờ Biển Ngà đã không thể gây được bất ngờ cho hàng phòng ngự Bồ Đào Nha.
Kinh Luân bình luận:Bờ Biển Ngà lấy thể lực đã khống chế được lối chơi kỹ thuật ngắn của Bồ Đào Nha. Tuy nhiên lợi thế về kiểm soát bóng không giúp những Chú Voi xuyên thủng được hàng phòng ngự đối phương. Trong khi đó hiện Bồ Đào Nha đang chơi phản công nhưng cũng tỏ ra không hiệu quả vì họ hoàn toàn thua trong các cuộc đua tốc độ với hậu vệ Bờ Biển Ngà.
Sĩ Huyên bình luận:lối chơi áp sát, truy cản bóng không khoan nhượng của Bờ Biển Ngà chẳng khắc nào đòn dằn mặt lối đá kỹ thuật bằng bóng sệt của đối thủ. Bồ Đào Nha cũng chẳng vừa khi sẵn sàng "chém" đối phương ngay ở khu vực giữa sân. Với một thế trận được xây dựng phá kín kẻ trước vòng 16,50m của đôi bên, bàn thắng (nếu có) sẽ đến từ các tình huống cố định cho Bờ Biển Ngà. Còn với Bồ Đào Nha sẽ là kế quả của những pha bật tường, kết thúc từ xa thông qua khả năng dứt điểm lợi hại của Ronaldo.
Phút 40, diễn biến trận đấu khá tẻ nhạt do có quá ít cơ hội nguy hiểm. Cả Bờ Biển Ngà và Bồ Đào Nha đều nỗ lực chơi tấn công nhưng họ vẫn tỏ ra bất lực trong sự tiếp cận khung thành của nhau bởi sự thiếu sáng tạo và sự quyết liệt của các hậu vệ.
Phút 45+1, trọng tài nổi còi cho hiệp 1 trận đấu kết thúc, hai đội tạm rời sân nghỉ với tỷ số hòa 0-0, một hiệp đấu tẻ nhạt và buốn tẻ.
Phóng to |
| C.Ronaldo (áo trắng) lạ mục tiêu của các cầu thủ Bở Biển Ngà? - Ảnh: Reuters |
Kinh Luân bình luận:Một hiệp đấu xem được với những pha bóng quyết liệt, kỹ thuật và tốc độ. Tuy nhiên khán giả vẫn còn "đói" các pha phối hợp miếng. Điểm sáng trong hiệp là cú sút của Ronaldo đi dội cột. Trong 45 phút đầu, Ronaldo bị xếp đá hơi lùi nên anh không thể phát huy tác dụng trong cá pha phản công nhanh bằng tốc độ vũ bão của mình. Nếu được xếp cao hơn, một mình Ronaldo có thể làm nên chuyện. Trung vệ Carvalho đã bị áp lực tuổi tác nên trong hiệp hai cầu thủ này có thể sẽ mất tập trung. Bờ Biển Ngà có thể khai thác vào chỗ này. Bờ Biển Ngà dồi dào thể lực cho nên khó nghĩ họ sẽ bị giảm sút sức mạnh và do đó vẫn giữ nguyên được lối chơi.
Hiệp 2 đã bắt đầu...
Phút 47, Gervinho một lần nữa lại làm náo loạn hàng phòng ngự Bồ Đào Nha với pha đột phá và dứt điểm rất căng từ góc hẹp. Nhưng một lần nữa pha dứt điểm của anh vẫn chưa đủ độ khó để đánh bại được thủ thành Eduardo.
Phút 54, Bờ Biển Ngà có một pha dàn xếp tấn công khá đẹp mắt, nhưng đáng tiếc ở tình huống cuối cùng pha dứt điểm của Salomon Kalou lại đi ngay vào vị trí thủ thành Eduardo.
Phút 55, đội Bồ Đào Nha có sự thay đổi người đầu tiên với Simao (11) vào thay cho Danny (10).
Phóng to |
| Các chân sút Bồ Đào Nha (áo trắng) bất lực trước sự xuất sắc của thủ thành Barry - Ảnh: Reuters |
Phút 58, từ quả treo bóng rất nỗ lực bên cánh trái của Deco, Liedson bật cao đánh đầu, nhưng thật đáng tiếc là bóng lại đi ngay vào vị trí của thủ thành Boubacar Barry.
Phút 60, một tình huống nguy hiểm nữa lại được tạo ra trước khung thành Bồ Đào Nha, nhưng cũng giống như những lần trước, pha dứt điểm của Gervinho sau quả treo bóng bên cánh trái của đồng đội lại đưa bóng đi vọt xà.
Phút 62, đội Bồ Đào Nha có thêm một sự thay đổi người nữa với Tiago (19) vào thay cho lão tướng Deco (20).
Kinh Luận bình luận: Sau cú đánh đầu lái bóng của Liedson khiến thủ môn Barry phải tung người bắt bóng, trận đấu đã nóng hơn. Những thay đổi trong đội hình của HLV Queiroz đã trả các cầu thủ trở lại vị trí sở trường. Ronaldo đã được đưa ra biên và tạo được những nguy hiểm nhất định. Vai trò của Deco được chia đều lên vai hai cầu thủ mới vào sân Simao và Tiago. Với đội hình hiện tại có lẽ HLV Queiroz muốn dùng sức mạnh từ hai cánh của Simao và Ronaldo để làm bài tấn công chính đồng thời khiến những cầu thủ tấn công cánh của Bờ Biển Ngà - vũ khí từ đầu trận của đội này - không dám dâng cao.
Phút 66, đội Bờ Biển Ngà có sự thay đổi người đầu tiên với Didier Drogba (11) vào thay cho Salomon Kalou (8).
Sĩ Huyên bình luận:có một khoảng trống rất lớn xuất hiện giữa hàng tiền đạo và tiền vệ của Bồ Đào Nha trong hiệp hai. Đó là khoảng cách quá xa giữa Ronaldo và tiền đạo cắm Liedson khiến bộ đôi này đánh mất sự liên lạc trong tấn công. Đó là khoảng trống giữa hàng tiền đạo và tiền vệ, cho nên khi Ronaldo hay Liedson mất bóng, Bồ Đào Nha không có người ngăn chận Bờ Biển Ngà phản công nhanh. Mục tiêu chia điểm mà HLV Eriksson đặt ra cho Bờ Biển Ngà trước Bồ Đào Nha là rất rõ - luôn xuất hiện 8 cầu thủ trong vòng cấm địa để chực chờ đánh trả những tình huống cố định, hoặc ít nhất là 5 người sẵn sàng bọc lót cho nhau khi Bồ Đào Nha phản công.
Phút 76, vẫn chưa có gì thay đổi trong lối chơi của cả hai đội. Quyết liệt có nhưng lại rất bế tắc. Nhiều khả năng đây sẽ lại là một hòa không có bàn thắng.
Kinh Luân bình luận:Zokora đang chơi cực kỳ xuất sắc. Zokora - vốn là một tiền vệ phòng ngự - đang chơi rất tốt ở vị trí trung vệ bên cạnh Kolo Toure.
Phút 79, Bồ Đào Nha được quả đá phạt trực tiếp từ cự ly khoảng 30m, nhưng một lần nữa pha sút phạt của ngôi sao C.Ronaldo vẫn đưa bóng đi vọt xà.
Phút 82, đội Bờ Biển Ngà có sự thau đổi người thứ 2 với Abdulkader Keita (18) vào thay cho Gervinho (10).
Phút 85, đội Bồ Đào Nha có sự thay đổi người cuối cùng với Ruben Amorim (17) vào thay cho Raul Meireles (16).
Phút 88, vẫn chưa có tí gì khởi sắc trong lối chơi của cả hai đội. Càng về cuối, cả hai đội càng thi đấu thận trọng, bởi việc bị thủng lưới bây giờ sẽ là một thảm họa.
Kinh Luân bình luận: Bồ Đào Nha lại đánh mất thế trận. Ở thế dưới họ đang chơi phản công nhưng tỏ ra không hề nguy hiểm. Cặp trung vệ Bờ Biển Ngà Zokora - Toure dâng rất cao và ngay lập tức áp sát trong các pha nhận bóng của tiền đạo Bồ Đào Nha. Khi một trong hai cầu thủ này dâng lên, Yaya Toure sẵn sàng lui về để trám chỗ. Với sự phối hợp rất nhịp nhàng như vậy, hàng phòng ngự Bờ Biển Ngà tỏ ra rất chắc chắn. Trong khi đó Drogba sau khi vào sân vẫn chưa để lại dấu ấn.
Phút 90+1, Bờ Biển Ngà có cơ hội rất tốt để giành trọn 3 điểm sau một pha phản công tốc độ, nhưng đáng tiếc ở tình huống cuối cùng Drogba thay vì dứt điểm, anh lại thực hiện đường căng ngang vào giữa (không có đồng đội nào) - bỏ lỡ cơ hội rất tốt để ghi bàn thắng quyết định.
Phút 90+4, trọng tài Larrionda đã nổi còi cho trận thư hùng giữa Bờ Biển Ngà và Bồ Đào Nha kết thúc. 0-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu - một kết quả làm hài lòng cả hai đội.
|
Trước trận Brazil:Chờ xem “người bí ẩn”... || “Sức mạnh của Brazil là đoàn kết” || CHDCND Triều Tiên muốn gây sốc || Nội bộ Brazil lại lủng củng |





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận