05/11/2010 14:36 GMT+7

Zidane "hết hận" Materazzi

NGỌC ĐIỆP (theo ESPN, Marca)
NGỌC ĐIỆP (theo ESPN, Marca)

TTO - Sau cùng thì “mối hận” giữa Zinedine Zidane và Marco Materazzi đã đi đến hồi kết khi cả hai đã có cơ hội chạm mặt và trò chuyện cùng nhau.

qB79VrwV.jpgPhóng to
Pha húc đầu “nổi tiếng”của Zidane vào ngực Materazzi tại World Cup 2006 - Ảnh: Reuters

Nhắc đến trận chung kết World Cup 2006 giữa tuyển Pháp và Ý, người ta nghĩ ngay đến cú húc đầu quá nổi tiếng của của Zidane vào ngực Materazzi khi thời gian trận đấu đang diễn ra ở hiệp phụ. Sự việc trên khiến Zidane bị truất quyền thi đấu do lãnh thẻ đỏ từ trọng tài chính và kéo theo việc này là tuyển Pháp mất chức vô địch World Cup về tay người Ý sau loạt penalty cân não.

Sau trận đấu, báo chí cho rằng Zidane đã bị Materazzi khiêu khích bằng những lời lẽ xúc phạm và số 10 của tuyển Pháp đã không giữ được sự bình tĩnh. Kể từ đó, Zidane như nảy sinh “mối hận” với Materazzi. Theo Yahoo.Sports, Zidane thậm chí đã tuyên bố dù anh có chết cũng sẽ không tha thứ cho Materazzi.

Tuy nhiên, tường thuật từ tờ Marca mới đây cho biết mối bất hòa giữa Zidane và Materazzi đã được xóa bỏ khi Materazzi đến khách sạn ở Milan để thăm ông thầy cũ là HLV Jose Mourinho trước trận Real Madrid gặp AC Milan tại vòng bảng Champions League (3-11), và đã chạm mặt Zidane. Khi đó, cả hai đã chào hỏi lẫn nhau và thậm chí đã trò chuyện với không khí khá êm thấm. “Có một kết thúc trong hòa bình giữa Zidane và Materazzi. Cả hai đã ôm lẫn nhau khi chia tay. Mọi hiềm khích khi xưa đã thuộc về quá khứ”, tờ Marca viết.

NGỌC ĐIỆP (theo ESPN, Marca)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất