![]() |
Zidane luôn nhận được sự thán phục của đối thủ trên sân cỏ |
Sau trận thắng 1-0 trước Brazil, tiền vệ 34 tuổi này phát biểu: "Chúng tôi muốn có một trận đấu thật hay và chúng tôi đã có nó. Bây giờ chúng tôi sẽ cố gắng đi tới trận chung kết. Kết quả hiện nay là quá tuyệt vời và chúng tôi muốn tiếp tục được phiêu lưu ở VCK World Cup 2006".
Ngay cả Kaka cũng tỏ ra thán phục trước Zidane: "Thật không may mắn cho tuyển Brazil khi anh ấy có một trận đấu quá tuyệt vời. Zidane quả là một cầu thủ vĩ đại. Sự giã từ của anh là một mất mát lớn của bóng đá thế giới".
Dưới triều đại của "Zizou", tên thân mật của Zidane, tuyển Pháp đã có tất cả những vinh quang của bóng đá thế giới. Năm 1998, lần đầu tiên trong lịch sử người Pháp đã được biết đến hương vị đăng quang tại một World Cup, điều mà họ chỉ có thể mơ ước dưới thời của những tên tuổi lớn như Platini hay Eric Cantona. Năm 2000, họ lại vượt qua bức tường bêtông "made in Italia" trong trận chung kết để có được ngôi vô địch châu Âu. Zidane đúng là tượng đài của tuyển Pháp!
Thế nhưng sau đó là chuỗi ngày trượt dài của bóng đá Pháp trên đấu trường quốc tế. Khi tuyển Pháp đang gặp khó khăn tại vòng đấu loại World Cup 2006, dù đã tuyên bố giã từ đội tuyển, Zidane cùng một số cựu binh khác đã quyết định quay lại giúp đội nhà. Rất ít người tiên đoán Pháp sẽ vào sâu tại giải năm nay khi mà họ quá trông đợi vào lão tướng 34 tuổi này.
Nhưng trong những trận đấu quan trọng, Zidane lại cho thấy vai trò thủ lĩnh của mình. Sự chói sáng của anh trong trận đấu rạng sáng qua (2-7) đã làm lu mờ những ngôi sao của Brazil như Kaka, Ronaldo và đặc biệt là Ronaldinho. Có thể nói Zidane là người thành công nhất trong lịch sử bóng đá Pháp. Có anh, người Pháp có quyền hi vọng vào mọi thứ, ngay khi anh đã ở tuổi về chiều.
Chủ tịch LĐBĐ Pháp Jean-Pierre Escalettes cũng hết lời khen ngợi tài năng của Zidane: "Anh ấy không bao giờ muốn rời World Cup bằng một trận thua. Anh ấy thật tuyệt vời. Zidane đã phô diễn rất thành công kỹ thuật điêu luyện của mình trước những nghệ sĩ sân cỏ Brazil".
Dư luận về hai trận thua của Anh và Brazil * Báo chí Anh Graham Taylor - cựu HLV trưởng đội tuyển Anh: “Eriksson không phải là HLV giỏi nhưng cũng không tệ hơn các HLV khác trong lịch sử của tuyển Anh. Chỉ có điều những vấn đề xung quanh chuyện tiền nong và cuộc sống riêng tư của Eriksson đã ảnh hưởng rất lớn đến thành tích của tuyển Anh tại World Cup 2006”. Terry Butcher - cựu thủ quân tuyển Anh: “Cho rằng mình là đội bóng mạnh của thế giới nhưng khi thức dậy sau trận đấu hôm qua, chúng tôi mới nhận ra rằng tuyển Anh vẫn là bại tướng của Bồ Đào Nha. Nhưng dù sao chúng ta cũng nên mừng vì triều đại Eriksson đã kết thúc”. Alan Shearer - cựu tiền đạo đội tuyển Anh: “Thật khủng khiếp khi chúng tôi đã thất bại. Thất vọng! Đó là tất cả những gì chúng tôi có thể cảm nhận. Alan Ball - cựu cầu thủ từng giúp tuyển Anh đăng quang World Cup 1966: Những CĐV đã rất hi vọng đội tuyển Anh sẽ "tóm cổ " các đối thủ tại giải đấu này nhưng điều đó đã không xảy ra. Ngay cả khi đối thủ của chúng tôi là Bồ Đào Nha không thể hiện được gì trong trận đấu này chỉ có may mắn. Đội tuyển Anh đã sai lầm ngay cả khi mới bắt đầu trận đấu. Chúng tôi không dám đánh cược, không có kế hoạch B và chúng tôi không đáng có mặt tại bán kết”. * Báo chí Brazil Tales Azzoni - phóng viên Hãng AP: "Tuyển Brazil đã không đáp ứng được sự kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ trên thế giới khi không đem lại những màn trình diễn quyến rũ như chúng ta mong đợi. Thất vọng nhưng Brazil xứng đáng bị loại!". Nhật báo Estado de Sao Paulo: "Ronaldinho chơi quá tồi! Anh ta không thể đi bóng, không thể sút bóng, không ghi bàn. Chân dung của anh ta tại World Cup này là thờ ơ, vô trách nhiệm, tầm thường và... không có gì hết". Tờ O Globo: "Brazil một lần nữa run sợ trước tuyển Pháp. Ronaldinho gây thất vọng lớn nhất tại World Cup!". Phóng viên Fernando - O Globo: "Một thứ bóng đá không niềm vui, không sự sống, không sở thích, không phẩm chất... đó là những gì mà Brazil đã thể hiện". Tờ The Folha de Sao Paulo: "Ba năm rưỡi để chuẩn bị, với tất cả những thiên hà trong tay cùng kinh nghiệm của mình nhưng Carlos Alberto Parreira đã gây nên thảm họa tại World Cup này". Juca Kfoura - chuyên gia bóng đá của Brazil: "Parreira đã phải trả giá cho việc từ bỏ lối chơi truyền thống của Brazil. Bất kỳ một ai từ chối lối chơi đẹp đều xứng đáng bị trừng phạt như thế". Tostao - cựu cầu thủ Brazil: "Brazil đã thay đổi chiến thuật, thay đổi các cầu thủ nhưng đã không thay đổi được thái độ thi đấu của các cầu thủ khi họ tạo quá nhiều khoảng trống cho tuyển Pháp. Vì thế Brazil đã bị đánh gục". QUỐC THẮNG (tổng hợp) |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận