Phóng to |
|
Không gian mở, tươi vui của những chuyến đi xa dễ làm nảy sinh chuyện tình lãng mạn... - Ảnh: Quân Nam |
Dạo một vòng các diễn đàn, mạng xã hội sẽ dễ dàng bắt gặp những câu chuyện kể về tình yêu này. Có người yêu miền xa, về miền gần, tình yêu đơm hoa bằng một hôn lễ; cũng có người miền xa đã thành xa thẳm vì khi “về trọ gần nhau” thì tình yêu lại vỗ cánh bay bởi 1.001 lý do...
|
Yêu miền xa, bền không? Bạn trẻ có biệt danh Ps Pearl trên diễn đàn “Cùng trò chuyện” chia sẻ: “Bền hay không là do cách gìn giữ và sự trân trọng đối với tình yêu đó. Tình yêu sét đánh chỉ là một trong nhiều cách bắt đầu một tình yêu. Và cũng giống như tất cả cách bắt đầu khác, nếu cả hai chọn cho mình cùng một con đường, vững tin và kiên trì đi đến cùng, cùng nhau vượt qua tất cả những khó khăn và thử thách trên con đường đó thì kết quả vẫn sẽ bền chặt như bao tình yêu khác”. |
Tam giác tình yêu của hai chàng lãng tử Rin và Bột với cô nàng mơ mộng tên Mưa trong chương trình truyền hình thực tế Hành trình kết nối trái tim (phát sóng lúc 22g thứ ba 19-4 trên kênh HTV7, Đài truyền hình TP.HCM) đã khiến không ít khán giả trẻ thổn thức vì sự lãng mạn của nó. Đã nảy sinh một cuộc đua tranh giành tình yêu trong chuyến hành trình đến xứ sở Đắk Rông giữa Rin - Bột. Rin cố giành phần thắng bằng cách bày tỏ trước.
Thế nhưng, Mưa đã từ chối. Cơ hội còn lại dành cho Bột. Hành trình từ Đắk Rông sang Lào, Bột đã hát ca khúc Vài lần đón đưa với cây đàn guitar trong buổi hoàng hôn nơi thành cổ của Luang Prabang (Lào) và tỏ tình với cô... Một tình yêu đã đến trên những nẻo đường xa. Rời hành trình sau hai tuần, Mưa đã vượt 1.735km để bay ra Hà Nội thăm Bột.
Mưa băn khoăn chia sẻ: “Trên hành trình, vì điều kiện quá thuận lợi để chúng tôi chia sẻ, hiểu biết những tình cảm của nhau nên tôi đã nhận lời Bột. Nhưng khi trở lại với không gian bình thường, khoảng cách địa lý giữa chúng tôi xa quá, liệu chúng tôi có còn được vậy không?”.
Không ai có thể nói trước điều gì về cuộc tình này, chính bản thân người trong cuộc cũng thế.
Tình yêu của Mưa và Bột chỉ là một trong vô số cuộc tình đã nảy sinh trên những nẻo đường xa như thế. Và để miền xa thành miền gần và tình yêu đi đến kết quả còn tùy thuộc nhiều yếu tố nữa.
Huỳnh Anh, một nữ nhân viên lễ tân ở quận 12, TP.HCM, chia sẻ: “Tôi và anh ấy làm cùng cơ quan. Hằng ngày, tôi và anh vẫn chạm mặt nhưng tôi chẳng có cảm xúc gì. Trong lúc đó, tôi lại để ý một anh khác, anh này cũng có cảm tình với tôi. Nghỉ lễ vừa rồi, cơ quan cho chúng tôi đi Vũng Tàu. Tôi không biết bơi nên xung phong ngồi trên bờ giữ đồ cho mọi người. Người tôi không “để ý” thấy tôi ngồi một mình đã tình nguyện ở lại trò chuyện cùng tôi, và hôm sau thì anh chủ động nhờ người khác trông đồ để thuyết phục tôi học bơi... Sự ân cần, thông minh và hóm hỉnh của anh đã làm tôi cảm giác có một điều gì đó đang đến với mình và tôi hiểu anh cũng vậy... Tôi nhận ra người mình “để ý” hóa ra lại vô tâm và chẳng để ý gì đến tôi cả...”.
Cảm giác hạnh phúc khi đột ngột tình yêu gõ cửa vẫn bừng sáng trên gương mặt Huỳnh Anh. Nhưng cô cũng thận trọng: “Tôi không biết mọi sự sẽ ra sao vì còn phải tìm hiểu thêm về tính tình của người ta nữa... Nhiều lúc trong hoàn cảnh đó người ta hành xử như vậy làm mình xiêu lòng thôi thì sao...”.
Miền xa, miền gần, miền yêu
Để miền xa thành miền gần và tình yêu còn mãi, những tình yêu (kể cả tình yêu sét đánh) nảy sinh trên các nẻo đường cần phải được nuôi dưỡng bằng nhiều yếu tố. Nếu không miền xa thành xa thẳm và không có lối về.
Vấn đề ở đây chính là không gian: những chuyến đi du lịch, chương trình thực tế là một không gian khác biệt với đời sống thường ngày. Khi đi du lịch, tham gia chương trình thực tế hoặc tình cờ gặp đối phương ở nơi khác không gian sinh hoạt thường ngày của mình, người trẻ sẽ khó lòng hiểu hết “chân tơ kẽ tóc” đối phương mà chỉ thấy những điều lãng mạn, những tính tốt, điều hay mà thôi. Và khi trở lại cuộc sống bình thường, những tiểu tiết sẽ xuất hiện, khi đó có lúc lỗ thủng nhỏ đắm thuyền to và tình yêu cũng vỗ cánh.
Đầy tiếc nuối, bạn trẻ Ngọc Ánh chia sẻ mối tình của mình: “Tôi và người ấy quen nhau sau một chuyến phượt. Sự quyết đoán, kiến thức và tháo vát của người ấy hoàn toàn chinh phục tôi. Khi chúng tôi cắm trại trong rừng quốc gia Cúc Phương, cả nhóm răm rắp nghe theo từng lời của người ấy...
Chuyến đi cho tôi những kiến thức bổ ích và tôi thật sự ngưỡng mộ người ấy. Khi trở lại công việc thường ngày, tôi lại thấy người ấy rất gia trưởng, muốn làm gì cứ quyết định, không hỏi ý kiến tôi. Trong một lần nóng giận vì bị người ấy mắng khi tôi hành động sai dẫn đến hậu quả nguy hiểm, tôi đòi chia tay và người ấy đồng ý vì tự ái... Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình đã quá nóng giận, đúng là điều người ấy làm chỉ tốt cho tôi mà thôi...”.
Tình yêu trên những miền xa cũng như mọi tình yêu khác trên đời, sẽ bị giết chết nếu như người trong cuộc không tỉnh táo và bao dung, không thật sự chia sẻ và tình yêu chưa đủ lớn để dung hòa và chấp nhận những khác biệt.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận