Chương trình “nhạc hội” của cô Phạm Thị Minh Châu - chủ nhân khu trọ Thanh Bình (615/3 KP Thạnh Bình, P.An Thạnh, TX Thuận An, Bình Dương) bắt đầu.
Phóng to |
| Cô Châu (phải) thường đi từng phòng trọ để hỏi thăm các gia đình |
Lời ca cất lên hòa cùng tiếng trò chuyện xen lẫn với giọng trẻ con cười đùa khiến không gian khu trọ trở nên ấm cúng. Cứ mỗi bài hát kết thúc, cô Châu lại bước lên sân khấu nói về cách phòng dịch sốt xuất huyết. Mấy cô cậu công nhân chăm chú nghe từng lời nói của cô chủ trọ.
Đó là một trong nhiều buổi sinh hoạt hữu ích mà cô Châu đứng ra tổ chức cho khu trọ của mình. Mỗi tháng sẽ xoay quanh một chủ đề khác nhau: chống bạo lực gia đình, sức khỏe sinh sản, nuôi dạy con tốt, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội… Cô Châu nói: “Những buổi văn nghệ lồng ghép tư vấn như vậy không những khiến cho công nhân cảm thấy thoải mái mà còn dễ dàng tiếp thu những vấn đề mình trình bày”.
Chị Nguyễn Thị Thêu, người đã gắn bó từ những ngày khu trọ này ra đời, nhớ lại: "Buổi nhạc hội đầu tiên, chị Sáu (tức cô Châu) phải tất bật làm mọi việc vì lúc đó chưa ai quen cả. Chị Sáu đi gõ cửa từng nhà, một tay chị xếp ghế, dọn sân khấu. Dần dần mọi người quen nên cứ tới ngày là ai nấy chủ động giúp chị một tay. Mà ở đây chị Sáu vận động anh em tham gia nhiều phong trào lắm. Nào là thi bóng đá nữ, thi tiếng hát thanh niên công nhân, thi gia đình thể thao văn hóa… Nhờ đó mà công nhân chúng tôi dạn dĩ hơn nhiều nơi đất khách quê người này”.
Cô Châu quê tận Gò Công, Tiền Giang. Năm 22 tuổi cô lấy chồng về đất Bình Dương. Cả nhà nương cậy vào nghề may của cô cùng nghề kéo xe bò thuê của chồng. Về sau, bố mẹ chồng cho ít vốn làm ăn, cô xây dựng khu trọ, đó cũng là lúc Bình Dương mọc lên nhiều khu công nghiệp. Trải qua nghèo khổ, cô Châu thấu hiểu cuộc sống vất vả của công nhân xa quê, đặc biệt là nữ công nhân đã có gia đình. Chính vì vậy, cô thành lập một tổ vay vốn nhằm cải thiện đời sống vật chất của chị em. Nhờ nguồn vốn này, nhiều gia đình đã ổn định cuộc sống, trẻ em được chăm lo đến nơi đến chốn.
Anh Nguyễn Văn Tấn, trưởng ban khu phố Thạnh Bình, tự hào: “Chị Châu là một chủ nhà trọ rất đặc biệt. Chị chăm lo đời sống của công nhân xa quê tận tình, hết lòng". Cống hiến cho phong trào công nhân lao động, cô Châu được chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tặng bằng khen “Chi hội trưởng chi hội nữ công nhân nhà trọ Thanh Bình có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên công nhân”.
Nhắc đến điều làm cô hạnh phúc nhất giờ này, cô cười tự hào nói: "Bao năm qua tôi nhớ nhất chính là cái ôm thắm thiết, những giọt nước mắt từ những người công nhân đã lập nghiệp thành công trở về quê làm ăn. Đó là lúc tôi thấy lòng mình bình yên nhất. Cái gì chứ yêu thương thì mình làm được tất cả".

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận