![]() |
Huỳnh Thị Mẫn Thục - giải nhất cuộc thi đang thuyết trình về cuốn Bắt trẻ đồng xanh. Ảnh: ANH ĐÀO |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Mẹ yêu em và tặng cho em cuốn sách mà mẹ biết từ sách em sẽ thêm yêu mọi người. Tình yêu như thế đã được chuyển hóa, luân lưu. Và có những chuyện thật xúc động ngoài trang sách…
Đó là một kỷ niệm sâu sắc về người mẹ của mình. Em nhớ khi mẹ mình 48 tuổi thì bị bệnh ung thư, bụng cứ mỗi ngày một to khiến bà không thể mặc được đồ nào khác ngoài những bộ đầm bầu. Vẫn sống yên vui một cách bình thường, nên những người xung quanh ít ai biết bà bị ung thư, do vậy họ luôn nhìn bà bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Nhiều người còn đặt nghi vấn lớn tuổi mà sao còn có bầu được? Khi ấy bà cười giòn tan và nói: "Đó là món quà trời cho". Và mọi người chờ đợi ngày ấy cho đến khi bà mất đi... Không có một "món quà trời cho" nào cả, nhưng rõ ràng đã có một món quà tình yêu cuộc sống đã được trao cho nhau.
![]() |
* Thi rớt đại học. Trong những ngày buồn phiền, tình cờ gặp được cuốn Chất độc da cam, dioxin & hệ quả của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, ngay lập tức cuốn sách tác động sâu sắc đến Võ Thị Hoàng Anh. Nước mắt từ những trang sách không làm yếu mềm Hoàng Anh, trái lại giúp em thêm nghị lực, ý chí để thành người có ích. Thế là sau đó Hoàng Anh thi đỗ đại học, hiện là sinh viên năm 2 Trường đại học Khoa học tự nhiên chuyên ngành nghiên cứu tế bào ung thư.
Không chỉ xem giáo sư Nguyễn Văn Tuấn là tấm gương về nghiên cứu khoa học, không chỉ trau dồi kiến thức chuyên ngành của mình, Hoàng Anh còn dành thời gian cho hoạt động từ thiện. Mỗi tuần dành nguyên một ngày để đến chăm sóc các em nạn nhân chất độc màu da cam tại làng Hòa Bình, Bệnh viện Từ Dũ. Có rất nhiều câu chuyện cảm động được kể lại ở đây. Nhưng kể không phải chỉ để kể mà còn gắn liền với hành động. Sẽ tiếp tục hành động, tiếp tục đi để thấy "hoa trái nở trong trái tim người" là điều Hoàng Anh luôn tâm niệm.
* Trên đời này có thật nhiều nghề, nhưng có ai dám chọn "nghề mơ ước" như cậu bé Holden Caulfield trong tiểu thuyết Bắt trẻ đồng xanh của nhà văn J.D.Salinger không? Nghề mơ ước gì? Có ai đã từng mơ một cánh đồng lúa mạch xanh bát ngát, rộng mênh mông trên trái đất này, nơi chỉ có những bầy trẻ chơi với nhau. Sẽ có một cậu bé đứng trên mỏm đá bên bờ vực thẳm ngắm lũ trẻ chơi đùa, canh chừng chúng. Khi lũ trẻ băng qua cánh đồng xanh, đến gần mỏm đá thì cậu bé sẽ túm chúng lại để khỏi rơi xuống vực... Có ai đã từng mơ như cậu bé Holden Caulfield?
Huỳnh Thị Mẫn Thục là một người dám chọn và sống bằng "nghề mơ ước" như thế. Để hành động theo "con đường hạnh phúc" của mình, Mẫn Thục đã từ bỏ giảng đường đại học - nơi mà ở đó em không tìm thấy niềm vui hứng khởi. Nhưng bỏ học không phải để trở thành gánh nặng xã hội. Mẫn Thục có kế hoạch hành động riêng, vốn từng là học sinh giỏi văn và tiếng Anh cấp quốc gia, Mẫn Thục trau dồi thêm tiếng Anh, lấy bằng IELTS (Hội đồng Anh), rồi chuyên tâm trau dồi dịch thuật. Làm việc tự do nhưng cũng đủ kiếm tiền đi du lịch, nuôi em học đại học. Thêm một điều thú vị là hiện nay Mẫn Thục (với bút danh Crimson Mai) đang là một dịch giả cộng tác dịch thuật với Công ty truyền thông Nhã Nam - một công ty khá uy tín về văn học dịch.
Học được bài học về những giá trị khác biệt từ Bắt trẻ đồng xanh, chúng ta tin rằng Mẫn Thục sẽ tìm thấy những giá trị khác biệt từ những tác phẩm văn học trên thế giới để giới thiệu đến độc giả VN.
Nhiều, còn rất nhiều những câu chuyện xúc động từ trang sách đến cuộc đời như thế. "Quyển sách làm thay đổi cuộc đời là tên gọi của cuộc thi, nhưng nhiều thí sinh tâm sự rằng sự thay đổi về tình cảm và nhận thức là trước hết. Có những thay đổi rất nhỏ nhưng cũng khiến mỗi người trở nên hạnh phúc hơn. Và hạnh phúc chẳng phải là đích đến cuối cùng của mỗi người? Có những hạnh phúc nằm ngoài trang sách, không chỉ là chuyện sách. Nhưng chẳng phải sách vở cũng chính là cuộc đời. Hãy yêu sách như yêu chính cuộc đời của bạn, để từ đó hạnh phúc và tự do luôn hiện diện, đồng hành.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận