Những vấn đề được sẻ chia nhiều như: cha mẹ hãy "bắt nhịp" với sự phát triển của teen, hãy là "chuyên viên tư vấn" khi teen yêu, tình yêu tuổi teen sẽ là động lực học tập và là kỷ niệm đẹp, teen yêu nhưng cần giữ nét dễ thương của teen, tình yêu tuổi teen không bền...
Tuổi Trẻ Online tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc ý kiến của các bạn trẻ, phụ huynh... về chủ đề này.
![]() |
Tình yêu tuổi teen cần có sự "giúp sức" hợp lý từ người lớn - Ảnh: Khểnh |
Nếu yêu khi còn ở tuổi teen, bạn sẽ:
Kể cho ba mẹ nghe về người yêu của mìnhGiấu biệtKhông giấu nhưng cứ để ba mẹ khi nào biết thì biết
|
* Nguyễn Phước Giáng Tiên - 18 tuổi, SV ĐH Sân khấu điện ảnh TP.HCM
Mẹ là "chuyên viên tâm lý" của riêng mình
![]() |
Ảnh: Nhân vật cung cấp |
Năm mình học lớp 11, mẹ phản đối mình quen bạn trai. Không phải vì mẹ cấm mình yêu mà vì thấy tính cách của bạn trai đó không tốt. Mình rất buồn vì việc đó và không biết phải làm thế nào. Nhưng về sau, mình dần nhận ra điều mẹ mình nói là đúng nên mình quyết định không quen bạn trai đó nữa. Mình phải cảm ơn mẹ vì lần đó đã phản đối mình yêu.
Khi có chuyện gì về tình cảm, mình thường tâm sự với mẹ vì mình nghĩ rằng mẹ có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này.
Mẹ cũng nói với mình: mình 18 tuổi rồi, nếu không có bạn trai thì quả là bất bình thường, nhưng nên tìm hiểu chắc chắn rồi hãy quyết định yêu người con trai đó.
*Dư Thân Duy - cựu học sinh Trường Phổ thông năng khiếu TP.HCM, thủ khoa ĐH Kinh tế TP.HCM 2010 với 28,5 điểm; trúng tuyển ĐH Y dược TP.HCM với 27 điểm
Yêu nhưng vẫn học siêu!
![]() |
Ảnh: nhân vật cung cấp |
Mình từng “cảm nắng” cô bạn cùng lớp, nhưng chỉ là chút xao xuyến chứ chưa đến với nhau.
Chút xao xuyến đầu đời đó giúp mình nhiều thứ lắm nhé! Thứ nhất là mình phải luôn nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Cố gắng học thật giỏi để tạo hình ảnh đẹp trong mắt bạn ấy và đôi khi để còn chỉ bài cho bạn ấy nữa. Thứ hai, mình nhận thấy trưởng thành hơn rất nhiều.
Cuối cùng thì tình yêu giúp mình thấy yêu đời hơn, nhiều nghị lực hơn. Chỉ cần một lời động viên, chia sẻ của người ấy là mình thấy phấn chấn, như được tiếp thêm sức mạnh.
Khi gặp khó khăn gì, mình thường chia sẻ với bạn ấy. Mình không chia sẻ với ba mẹ vì cho rằng người lớn có cái nhìn quá khác biệt với thế hệ chúng mình. Tuy nhiên, ba mẹ mình rất tôn trọng suy nghĩ, quyết định của mình. Đó là may mắn lớn của mình!
Mình nhận ra tình yêu tuổi teen thật dễ thương. Các bạn tuổi teen khi yêu lúc nào cũng thật nồng nhiệt, sôi nổi. Đôi khi tình cảm đó có thể chỉ là ngộ nhận nhưng mình lúc nào cũng trân trọng điều ấy.
Bây giờ mình sắp bước vào giảng đường đại học, không còn thích bạn ấy nữa nhưng cả hai vẫn là bạn rất thân. Tình yêu tuổi teen trở thành kỷ niệm thật đẹp!
* Nguyễn Thị Ngọc Anh - 15 tuổi, Q.4, TP.HCM
Ba mẹ ơi, teen đang thay đổi từng ngày
![]() |
Ảnh: Nguyễn Thắm |
Mình thấy có mấy bạn yêu sớm quá, bỏ bê việc học, làm ra vẻ người lớn như ôm hôn ngoài đường, hẹn hò ở quán cà phê... Như vậy thì không hay chút nào. Các bạn có thể yêu sớm nhưng cần chú ý giữ nét dễ thương của tuổi teen.
Theo mình, teen nên chia sẻ với ba mẹ về chuyện tình cảm của mình. Nhưng nếu ba mẹ biết con mình yêu thì cũng đừng nên quát mắng hay cấm đoán. Vì tuổi teen chúng mình rất dễ bị lay động bởi những cảm xúc và nghĩ rằng đó là tình yêu sét đánh. Nếu ba mẹ nhẹ nhàng hỏi han, chia sẻ với teen thì sẽ có nhiều lợi ích như: ba mẹ sẽ biết được những thay đổi của teen hằng ngày, giúp teen hiểu về những vấn đề liên quan đến tình yêu, tránh được những kết quả không mong muốn như teen nữ có thai hoặc cả hai teen học hành sa sút. Nếu ba mẹ phản đối dữ quá có thể sẽ làm các bạn teen "bức xúc", phản ứng bằng cách đi bụi hay làm những việc không hay khác.
* Nguyễn Xuân Bách - học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1, TP.HCM)
Tình yêu tuổi teen không bền
![]() |
Ảnh: nhân vật cung cấp |
Mình từng “chớm yêu” một lần. Mình gặp bạn ấy trong một lần đi mua sắm. Thời gian quen bạn ấy, mình cảm thấy yêu đời hơn, học tập tốt hơn chút đỉnh!
Chuyện tình yêu tuổi teen thì tất nhiên không chia sẻ với bố mẹ rồi! Nhưng mình nghĩ ắt hẳn bố mẹ cũng sẽ nhận ra điều đó thôi. Bố mẹ mình không đồng tình với chuyện tình yêu tuổi học trò vì muốn con cái học hành đàng hoàng.
Mình nghĩ, tình yêu ở tuổi teen có cả mặt xấu và mặt tốt. Đa phần tình yêu tuổi này không bền vững, thường để lại nhiều nỗi buồn, tiếc nuối khi đổ vỡ. Có tình yêu mang lại niềm vui nhưng cũng có khi làm ảnh hưởng đến học tập của cả đôi bên.
Nguyễn Thị Ly Ly - 15 tuổi, học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến (Q.10, TP.HCM)
Yêu mà vẫn học tốt, hoạt động tốt mới "ngon"
![]() |
Ảnh: Nguyễn Thắm |
Mình thấy các bạn của mình yêu sớm lắm! Các bạn ấy yêu như chạy theo phong trào vậy, thấy bạn bè mình yêu thì cũng yêu cho giống. Mình không phản đối việc yêu sớm, nhưng các bạn đừng thể hiện tình cảm quá lố làm mọi người khó chịu.
Quan trọng hơn, nếu các bạn bị ba mẹ "cấm yêu", thì các bạn phải tìm cách nào để thuyết phục hiệu quả nhất chứ không phải bỏ học, trốn nhà đi chơi… Những hành động vậy sẽ nguy hiểm vô cùng. Mình rất ủng hộ các teen yêu mà vẫn học tốt, tham gia công tác Đoàn - Hội nhiệt tình!
* Đỗ Minh Tuấn - học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3, TP.HCM)
Tình yêu tuổi teen không có gì phải giấu
![]() |
Ảnh: Nhân vật cung cấp |
Hai đứa mình học chung lớp và quen nhau từ năm lớp 10. Chút “cảm nắng” đó mang đến cho hai đứa một trời kỷ niệm. Chúng mình thường giúp đỡ nhau, cùng đến trường, đến lớp học thêm...
Với mình, tình yêu tuổi teen có cả hài lòng với tiếc nuối. Hài lòng vì những kỷ niệm, những tình cảm chân thành… đã có với nhau. Tiếc nuối lớn nhất là sau khi chia tay, mình không thể giữ được quan hệ như bạn bè với “người ấy”.
Yêu ở tuổi teen thì không có gì để phải giấu. Bố mẹ mình không có phản ứng gì với chuyện này, miễn không ảnh hưởng đến học tập là được. Bạn bè khi biết cũng chúc mừng, và tư vấn cho mình khi chuyện tình cảm của mình gặp rắc rối.
Mình nghĩ tình yêu tuổi teen là điều bình thường trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Nên hay không nên yêu còn tùy vào việc yêu như thế nào. Yêu mà vẫn đảm bảo làm tốt những việc khác, nhất là việc học thì rất tốt. Ngược lại thì sẽ trở thành chuyện lớn trong gia đình. Lúc đó muốn yêu cũng khó!
*Đào Đăng Khoa - tân sinh viên ĐH Ngân hàng TP.HCM
Kỷ niệm đẹp của tuổi học trò
![]() |
Ảnh: Nhân vật cung cấp |
Với bố mẹ mình, ở tuổi teen, làm bạn với nhau thì được chứ yêu thì hoàn toàn cấm. Lên đại học hoặc đi làm rồi thì bố mẹ không cấm cản chuyện này nữa.
Có lẽ bố mẹ là người đi trước nên chưa thật hiểu những suy nghĩ của thanh niên ngày nay.
Mình nghĩ tình yêu tuổi teen là tình yêu tuổi học trò, những cảm tình mới chớm nở nên thường đẹp lắm! Nếu có tình cảm này thì nên giữ gìn, trân trọng như là kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Song, cũng không nên quá sa đà vào tình cảm, làm ảnh hưởng không tốt đến học tập.
* Đ.N.P - tân sinh viên ĐH Y Dược TP.HCM
Nuôi dưỡng tình yêu từ thuở tuổi teen
Khi học cấp 3, bố mẹ mình ngăn cấm hoàn toàn chuyện tình yêu của mình vì sợ ảnh hưởng đến việc học. Mình buồn lắm, nên một mặt luôn cố gắng học tốt cho bố mẹ vui lòng, mặt khác thì giấu bố mẹ chuyện mình vẫn luôn ấp ủ một tình yêu tuổi teen.
Anh ấy học cùng trường, hơn mình một lớp. Khoảng giữa năm lớp 10, “anh ấy” làm quen với mình rồi cùng chơi game, trò chuyện vui vẻ. Sau một thời gian, chúng mình cảm thấy hợp nhau nên cả hai đã đi đến chuyện “tình yêu tuổi teen” và bền vững đến bây giờ!
Tình yêu đó giúp mình nhiều lắm: mình cảm thấy vui vẻ, yêu đời và có động lực học tập. Bạn bè ai cũng nói mình “tươi như hoa”. Trong những kỳ thi, anh ấy luôn động viên và cả “hù dọa” mình kiểu như: “Thi mà không được 10 điểm là không nói chuyện nữa nha!”. Vì vậy, mình luôn cố gắng đạt kết quả tốt nhất trong các kỳ thi. Bây giờ, mình trở thành tân sinh viên và vẫn giữ được tình yêu từ thuở tuổi teen ấy!
Tuy nhiên, mình nghe nói cũng khá nhiều về những tình yêu tuổi teen theo chiều hướng xấu: chia tay chóng vánh, đi nói xấu “người cũ”, “cưa đổ” ai đó chỉ để lên mặt rồi sau đó “đá” không thương tiếc…
Mong các bạn teen nếu yêu thì đừng để tình cảm ấy làm lở dở tương lai.
Không cấm nhưng không thể không quan tâm Những mối tình học trò là những mối tình thơ. “Thơ” đây là thơ dại, thơ ngây, thơ ấu … Những mối tình thơ thường không “vẹn câu thề”, nhưng để lại nhiều kỷ niệm khó quên. Những mối tình học trò ở các thế hệ trước thường bí mật, âm thầm. "Teen" lúc ấy cũng thường giấu kín hoặc chỉ tâm sự chuyện tình cảm với bạn thân. Và người bạn thân đó hầu như không phải là cha mẹ. Do vậy, thời trước, phụ huynh có mấy ai biết được con mình ở tuổi học trò đã yêu. Rồi các “mối tình thơ” đó cũng lặng lẽ qua đi, để lại những “ngày xưa Hoàng Thị” và không gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng với tuổi teen hiện nay lại khác, những mối tình thơ thường bộc lộ rất rõ, do ảnh hưởng lối sống hiện đại từ phim ảnh, Internet, điện thoại di động.. Những mối tình thơ đến nhanh, sôi nổi, có lúc ồn ào đầy tính “cạnh tranh”, táo bạo, dứt khoát, chiếm đoạt… Nhưng tuổi teen lại thiếu bản lĩnh nên những “mối tình thơ” sớm kết thúc và thường để lại những hậu quả nghiêm trọng. Do vậy, các bậc phụ huynh không thể xem thường, không thể không quan tâm chuyện teen yêu. Là phụ huynh của hai teen đang bắt đầu “có chuyện” ấy, quan điểm của tôi là không cấm nhưng phải quan tâm. Có thể hầu hết những mối tình học trò tự đến nhưng không phải lúc nào cũng tự đi êm thắm. Quan tâm có nghĩa là phải bằng cách nào đó, âm thầm biết được đối tượng của con mình. Từ đó mới có thể hoặc để “mối tình thơ” lặng lẽ đi qua hoặc phải tư vấn, ủng hộ, hay phản đối, có phương án can thiệp ngay nếu có những dấu hiệu không ổn, có nguy cơ để lại hậu quả nghiêm trọng... |
Bạn đã hay đang có một mối tình tuổi teen, tình cảm ấy được cha mẹ ủng hộ hay phản đối? Bạn nghĩ gì về những quyết định ấy của cha mẹ? Và bạn là phụ huynh, khi biết đứa con đang trong tuổi học trò, đã biết yêu? Bạn sẽ làm gì để chia sẻ cùng con. Mời bạn chia sẻ những ý kiến, câu chuyện có thật của mình về email teen@tuoitre.com.vn, chủ đề ghi Khi teen yêu. Bài viết vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Email, thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật nếu bạn có yêu cầu. Chân thành cám ơn! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận