06/08/2014 00:40 GMT+7

Yếu mà đòi ra gió!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Ôi, tui đọc bản tin này mới thấy sướng làm sao: Cục Quản lý thị trường đã tổ chức cuộc thi tuyển cán bộ công chức từ năm 2013 và vừa có quyết định tuyển dụng một số cán bộ.

Lộ đề thi cán bộ, cháu cục phó trúng tuyểnThi tuyển công chức cũng... lật tài liệuĐừng lấy mất cơ hội của người tài

Tuy nhiên, một số người có dấu hiệu biết trước đề và đã trúng tuyển, trong đó có cháu một cục phó Cục Quản lý thị trường...

- Không biết có chắc không mà nêu tên người ta lên báo vậy ông?

- Sao không chắc. Vụ này được thứ trưởng Bộ Công thương trả lời công khai và xác nhận “sai phạm là có” rồi kia mà. Và đã có ba trường hợp thi đậu nhưng bị hủy kết quả rồi đấy thôi.

- Ừ, thì cứ cho là có đi, nhưng tui nghĩ đây chẳng phải chuyện lớn, chỉ là chuyện tiêu cực trong việc thi công chức thôi mà. Theo tui, chắc ông này bị lỗi khác nặng hơn nên mới bị công khai tên tuổi thế kia...

- Trời, chuyện này mà ông bảo không lớn thì chuyện nào mới lớn? Và ông bảo không bị chuyện này thì còn chuyện gì?

- Xin thưa, ông cục phó bị cái tội yếu mà đòi ra gió! Chứ nếu ông này mạnh thật, xin lỗi, sẽ đẩy cháu nó lên ầm ầm mà chẳng bị chuyện gì. Đằng này có mỗi một việc thi công chức mà cũng để bị lộ thì quá là yếu. Mà yếu nhưng vẫn cố ra gió thì ráng mà chịu, chẳng ai thương.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên