![]() |
Vì anh là bạn rất thân với người con trai lớn của chủ nhà (nơi mà tôi đã sống trong suốt 5 năm đại học và cho tới bây giờ) nên chúng tôi có điều kiện tiếp xúc rất lâu mãi cho đến gần đây chúng tôi mới chính thức quen nhau. Những tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhưng gần đây tôi chợt nhận ra anh là người rất vô tâm.
Anh thương tôi nhưng không hề quan tâm đến những chuyện xảy ra xung quanh tôi. Em tôi gặp khó khăn trong vấn đề xin chỗ thực tập, trong khi tôi chạy đôn chạy đáo để nhờ bạn bè xin giúp thì anh không hề mở một lời đề nghị giúp mặc dù em tôi có chuyên ngành cùng với anh, mà anh lại đang làm trong một công ty lớn. Thật sự tôi rất ngại nhờ vả người khác, tôi cũng không bắt anh phải tìm cho em tôi một chỗ̉ thực tập tốt, tôi chỉ cần sự quan tâm của anh, có thể như: "Anh có thể giúp gì được cho em không?" hay "Em có cần anh giúp gì không?"... như vậy là tôi thấy vui rồi.
Đối với anh, tôi chỉ có thể nói chuyện vui, còn chuyện buồn hay những khó khăn thì tôi không thể nói được. Có phải tôi đòi hỏi ở anh nhiều lắm không? Có phải khi yêu thì cách yêu của người nam khác với người nữ không ạ?
Khi quyết định quen anh, tôi đã có ý định tiến tới hôn nhân cùng anh, vậy mà giờ đây tôi vô cùng băn khoăn, tôi không biết quyết định của mình có sai lầm không và những gì tôi nghĩ về anh có đúng không hay là tôi có ý nghĩ thiên lệch về vấn đề này? (N.L.)
- Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Qua những lời chia sẻ của bạn, có thể thấy rằng bạn và anh ấy chưa thực sự đồng cảm với nhau trong tình yêu và như thế thì sẽ rất khó dựng xây một tình yêu bền vững. Tuy vậy, tình hình cũng không đến nỗi bi đát lắm vì bạn vẫn còn thời gian để chia sẻ, để nói lên cảm xúc của mình mà.
Đừng quá thụ động, đừng quá nhút nhát, đừng mặc cảm hay tự ti. Yêu nhau nghĩa là cùng nhìn về một hướng cho nên bạn phải tìm được tiếng nói chung. Có như vậy, mới đủ niềm tin để yêu nhau chứ!
Mong rằng bạn sẽ phải thật mạnh dạn để cải biến tình hình thực tế. Nếu mọi sự vẫn như thế, chắc chắc bạn sẽ biết mình nên như thế nào chứ! Chúc bạn cố gắng và nỗ lực hết mình để tìm sự hòa hợp trong tiếng lòng của hai người.
* Em có yêu một cô gái và cô ấy cũng yêu em. Gia đình cô ấy cũng không phản đối gì, nhưng cô của cô ấy lại không đồng ý cho cô ấy đến với em, vì cô của cô ấy nói là nếu đến với em thì không có tương lai. Em không biết phải làm sao! (D.H.C)
- Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Nếu tình yêu của em và cô ấy đủ mạnh, tại sao lại không tiến lên? Vấn đề quan trọng mà em đã có là sự hậu thuẫn từ bố mẹ cô ấy mà? Hãy xem xét lại sự ảnh hưởng và sự chi phối của người cô như thế nào với cô bạn của em và gia đình cô ấy để bạn chọn giải pháp tấn công và chinh phục.
Thiết nghĩ, có thể cô của người yêu bạn chưa hiểu về bạn hoặc là hiểu nhầm cho nên bạn phải làm sao thuyết phục thêm cô của người ấy. Nếu cho rằng yêu bạn hoặc thậm chí sống chung bạn không có tương lai thì bạn càng phải chứng minh rằng bạn yêu nghiêm túc, chân thành và đủ sức mang đến tương lai tốt đẹp cho người ấy.
Trong tình yêu, không phải luôn luôn là thỏa hiệp mà phải có đấu tranh bạn ạ! Mong bạn hạ quyết tâm nhé!
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: online@tuoitre.com.vn
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận