Vào mỗi tháng 3 âm lịch hằng năm, Yên Thượng là miền sim tím. Hoa sim nở tím ngát những sườn đồi... Trên những đồi sim, các bạn có thể lắng nghe sự im lặng gần như tuyệt đối của thiên nhiên. Các bạn có thể tổ chức một buổi dã ngoại vui vẻ trên đồi sim, hay có thể đứng trên đồi cao ngắm những thửa ruộng bậc thang xanh mướt...
![]() |
Chùa Khánh |
Chúng tôi lên Yên Thượng vào những ngày cuối tháng 4, đúng dịp hoa sim đang vào vụ. Người dân địa phương cho biết sim là loài cây chỉ ưa những nơi núi đá cằn cỗi. Cây sim chủ yếu mọc cao ngang người. Tuy nhiên trên nhiều ngọn đồi ở Yên Thượng có những cây sim cao từ 2,5-3m. Hoa sim đặc biệt đẹp ở chỗ trên một thân cây nhưng chúng có thể cho hoa cánh trắng hoặc tím. Thậm chí cánh hoa trắng phớt tím.
Hoa sim năm cánh, có vị chát. Song quả sim chín lại có vị ngọt ngào hấp dẫn. Khi dạo chơi trên đồi hoa sim tím ngát, bạn sẽ nhớ đến lời bài hát phổ thơ của cố nhà thơ Hữu Loan: Những đồi hoa sim... ôi những đồi hoa sim tím chiều hoang biền biệt...
Trên hành trình vào Yên Thượng, chúng tôi ghé thăm chùa Khánh - một ngôi chùa người địa phương nói rất linh thiêng. Chùa Khánh nằm trên đồi cao, thiết kế kiểu tam cấp gồm năm gian chính, xung quanh là trùng trùng núi đồi xanh bát ngát. Ngôi chùa mới được trùng tu, xây dựng lại trang trọng. Không gian thoáng rộng sạch đẹp.
Chùa Khánh là một ngôi chùa trẻ, nằm trên địa bàn thôn Thạch Yên, xã Yên Thượng, huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình. Đây là di tích lịch sử căn cứ địa cách mạng Cao Phong Thạch Yên. Là một trong bốn khu căn cứ cách mạng của tỉnh Hòa Bình thời kỳ tiền khởi nghĩa (tháng 8-1945) do xứ ủy Bắc Kỳ xây dựng và trực tiếp chỉ đạo.
Chùa Khánh rất đặc biệt là không thờ tượng Phật hay tượng nhân thần mà thờ đá. Những tảng đá thờ được phủ vải đỏ, rất huyền bí. Lý giải điều này, người dân địa phương kể rằng những tảng đá được thờ là những tảng đá vỡ ra từ bộ bàn ghế dùng để hội họp bàn kế hoạch hoạt động, tác chiến của các đồng chí lãnh đạo phong trào du kích. Khi vỡ ra, những tảng đá đặc biệt mang hình dáng người, nhân dân địa phương thấy sự linh thiêng nên rước vào chùa thờ.
![]() |
Đồi hoa sim |
Ở Yên Thượng, giao thông còn khó khăn. Song thiên nhiên hữu tình, thơ mộng. Bạn có thể lên Yên Thượng vào những ngày tháng 3 âm lịch hằng năm để chiêm ngưỡng những đồi hoa sim tím, những con đường nhỏ uốn khúc dập dìu người xe xuống chợ phiên. Thăm chùa Khánh ẩn mình trong mây mù buổi sáng, bạn sẽ có những ngày cuối tuần đầy khám phá và vô cùng lãng mạn.
Áo Trắng số 10 (ra ngày 1/6/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận